Một cô gái bị cắt cổ trong quán cà phê chòi

(ANTĐ) - Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ đã ra tay sát hại cô gái trẻ tại quán cà phê chòi tại địa phương này. Nạn nhân là một cô gái trẻ (hiện chưa rõ lai lịch) khoảng 20 tuổi, đã tử vong.

TP.HCM:

Một cô gái bị cắt cổ trong quán cà phê chòi

(ANTĐ) - Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ đã ra tay sát hại cô gái trẻ tại quán cà phê chòi tại địa phương này. Nạn nhân là một cô gái trẻ (hiện chưa rõ lai lịch) khoảng 20 tuổi, đã tử vong.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Theo lời kể của các nhân chứng là nữ tiếp viên của quán cà phê Hương Sen (số 122 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM) vào khoảng 15h chiều 1-8 có 2 thanh niên trẻ khoảng 24 - 28 tuổi, đi vào quán và tìm đến một chòi lá tại góc để ngồi giải trí. Đến 17h45, một thanh niên ra lấy xe và rời quán. Vài phút sau đó một cô gái trẻ tìm đến chòi lá nói trên để ngồi với người thanh niên còn lại.

Sau đó nữ tiếp viên phục vụ quán là chị Đặng Thị Dung đã vào và hỏi cô gái trẻ uống gì. Tại đây chị Dung thấy người thanh niên và cô gái nằm chung trên một võng trong chòi giữa hai người có xảy ra cự cãi, cô gái trẻ đã yêu cầu người thanh niền sang võng khác nằm. Sau khi chị Dung bỏ đi, nhiều người tại các chòi lá bên cạnh nghe tiếng kêu cứu, tiếng la lớn xảy ra tại chòi lá của cặp nam nữ nhưng vì nghĩ họ đùa giỡn nên không ai quan tâm. Ngay sau đó, nhiều tiếp viên của quán chứng kiến cảnh người thanh niên chạy ra vẻ mặt hốt hoảng, rời khỏi quán. Chị Dung vào chòi lá kiểm tra thì kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng cô gái nằm trên võng ôm ngực, máu chảy xuống sàn chòi.

Nhận được nguồn tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, cô gái trẻ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay chiều cùng ngày bởi 1 vết cắt ở cổ và 1 vết đâm ở bụng. Hiện nạn nhân chưa xác định được rõ tung tích vì không có giấy tờ tùy thân trong người. Hiện trường vụ án, cơ quan công an còn thu giữ thêm 1 con dao Thái Lan dính máu.

Duy Kiên