"Một chân phóng viên” tại nơi vào nghề đáng mơ ước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 13 năm trước, tôi là một trong hàng chục ứng viên nộp đơn thi tuyển phóng viên vào làm việc tại Báo An ninh Thủ đô. Không chỉ với bạn đọc Thủ đô Hà Nội mà đối với cả sinh viên báo chí - An ninh Thủ đô là một nơi vào nghề đáng mơ ước.
Nhà báo Thanh Hoàn

Nhà báo Thanh Hoàn

Năm thứ nhất là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cái tên An ninh Thủ đô đã sớm “đóng đinh” trong đầu tôi. Bởi cùng với một số tờ báo khác, An ninh Thủ đô liên tục được các thầy cô nhắc tới trong bài giảng. Mỗi sáng đến giảng đường, trên quãng đường rất ngắn, chúng tôi đều nghe thấy loa của người bán báo dạo điểm báo, nhắc đến những nội dung nổi bật của Báo An ninh Thủ đô. Tìm hiểu sâu hơn, sinh viên báo chí chúng tôi đều biết, thời điểm ấy, Báo An ninh Thủ đô là một trong những tờ báo chính thống hàng đầu của Thủ đô, cơ quan ngôn luận của Công an thành phố Hà Nội. Chỉ cần nghe mật độ nhắc tên An ninh Thủ đô của những người bán báo, chúng tôi đã biết sức ảnh hưởng không nhỏ của tờ báo.

Năm thứ ba đại học, sinh viên báo chí học môn “Biên tập ngôn ngữ báo chí”. Vì tên tuổi và ảnh hưởng của tờ báo, tôi chọn phạm vi tìm hiểu là các bài báo trên Báo An ninh Thủ đô, xuất bản thời điểm ấy. Các bài viết nổi bật của tờ báo thuộc mảng công việc nội chính với thể loại phản ánh. Bên cạnh đó, những bài phóng sự của Báo An ninh Thủ đô cũng được đánh giá khá cao khi mang đầy hơi thở cuộc sống, gần gũi với bạn đọc. Tôi đã tìm hiểu tờ báo một cách nghiêm túc và hoàn thành bài tập của môn với kết quả tốt.

Năm 2007, lứa sinh viên báo chí của chúng tôi ra trường. Báo An ninh Thủ đô lúc đó có nhu cầu tuyển dụng phóng viên nhưng tôi không ứng tuyển. Một số bạn học cùng lớp thông qua sự giới thiệu của các thầy cô giáo đã nộp đơn ứng tuyển vào Báo An ninh Thủ đô. Gần 1 năm sau, tháng 5-2008, khi biết An ninh Thủ đô tiếp tục tuyển dụng, tôi đã nộp đơn vào Báo và sẵn sàng cho việc thi tuyển. Để quyết tâm thi được “một chân phóng viên” tại tờ báo nổi tiếng này, tôi đã cộng tác trước với Báo ở mục phóng sự. Nhiều loạt bài phóng sự của tôi đã được đăng trên Báo An ninh Thủ đô trong thời gian chờ đợi thi tuyển.

Nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô nhận giải C giải Búa Liềm Vàng năm 2020 (Tác giả bài viết đứng giữa)

Nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô nhận giải C giải Búa Liềm Vàng năm 2020 (Tác giả bài viết đứng giữa)

Rồi ngày thi cũng đến, mấy chục người dự tuyển, sinh viên mới ra trường có, phóng viên đã công tác tại một số cơ quan báo chí khác có, thậm chí cả phóng viên thường trú ở địa phương khác cũng đều có mặt để làm bài thi. Hội trường tầng 4 của Báo An ninh Thủ đô gần như kín chỗ, cho thấy sức hút của một tờ báo hàng đầu đối với rất nhiều phóng viên.

Nhưng đây mới chỉ là vòng thi đầu tiên. Các vòng tuyển chọn phóng viên của Báo An ninh Thủ đô khi ấy rất kỹ lưỡng và khắt khe. Vài chục người dự thi viết chỉ có hơn 10 người trúng tuyển vào vòng thi vấn đáp thứ hai. Từ đây, Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô tiếp tục phỏng vấn trực tiếp thí sinh. Tự tin, nỗ lực qua các vòng thi và với lợi thế đã cộng tác với Báo An ninh Thủ đô một số loạt bài phóng sự trước đó, tôi đã may mắn được nhận vào thử việc. Kết quả trúng tuyển được thông báo tới tôi vào ngày cuối tháng 5-2008. Dù chưa biết có “trụ được” tại tờ báo sau khi thử việc hay không, nhưng với tôi đây là niềm vui khôn xiết, bởi An ninh Thủ đô là tờ báo lớn, uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Nỗ lực sau 2 tháng thử việc, tôi trở thành phóng viên hợp đồng của Báo An ninh Thủ đô. Năm tháng qua đi, An ninh Thủ đô - nơi tôi đã trưởng thành vẫn là thương hiệu lớn trong lòng bạn đọc. Và chúng tôi tự hào đóng góp một phần nhỏ bé trong chặng đường 45 năm của tờ báo!