Một câu chửi gây ra hỗn chiến và án mạng

ANTĐ - Đi ngược chiều đường dẫn đến va chạm giao thông, Hà còn lớn tiếng dọa đốt cửa hàng sửa chữa xe máy. Đáp trả, chủ cửa hàng lập tức hô hào đàn em đánh lại và đã chém chết một thanh niên ở nhóm đối phương.

Một câu chửi gây ra hỗn chiến và án mạng ảnh 1Đỗ Văn Hoàn (hàng trên, thứ hai, từ trái sang) cùng các bị cáo liên quan

Hôm qua (16-3), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Văn Hoàn (SN 1992, trú ở xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về tội “Giết người”. Đồng phạm với đối tượng này còn có Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Quang Hải (đều SN 1992), cùng ở thôn Hương Đình Đông, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn và Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng ba lếch, SN 1993), trú tại tổ 6, phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Thuộc nhóm “đối phương”, Nguyễn Mạnh Hà (SN 1986), ở thôn Thần Khê, xã Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình; Nguyễn Phú Tuấn (tức Tuấn kều, SN 1981) và Lê Quang Tuấn (tức Tuấn trọc, SN 1983) cùng ở tổ 6, phường Mộ Lao, quận Hà Đông cũng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tham gia vụ đánh nhau và bị thiệt mạng là anh Nguyễn Ngọc Đạt, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, chiều 6-9-2012, Nguyễn Mạnh Hà ngồi uống bia với Nguyễn Phú Tuấn, Lê Quang Tuấn và Nguyễn Ngọc Đạt cùng một số thanh niên khác tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Khoảng 19h cùng ngày, Hà điều khiển xe máy đi về nhà tại phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân. Trên đường  về, Hà đi ngược chiều nên xảy ra va chạm với Nguyễn Xuân Bình (nhân viên cửa hàng sửa xe máy số 430 đường Nguyễn Trãi) vừa từ cửa hàng phóng ra đường. Cho rằng lỗi tại Bình nên Hà lập tức chửi tục. Điên tiết, Bình vớ ngay chiếc điếu cày ở quán nước chè bên cạnh nện đối phương. Bị đánh, Hà đứng trước cửa hàng sửa chữa xe máy do Đào Đăng Cường làm chủ chửi bới, đồng thời dọa đốt cửa hiệu này. Không chấp nhận “dưới cơ”, Cường cùng 3 nhân viên sửa xe máy là Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải và Vũ Quang Vinh (SN 1993, hiện vẫn bỏ trốn) tiếp tục đánh cho Hà trận đòn nữa.

Bị đánh, Hà gọi điện cho Nguyễn Phú Tuấn cùng nhiều đối tượng đến trợ chiến. Thấy đối phương gọi người, Cường cũng gọi điện và sai đàn em đến đón Đỗ Văn Hoàn ra quán sửa xe để đánh nhau. Ít phút sau, Tuấn kều, Tuấn trọc và Nguyễn Ngọc Đạt đi xe máy tới khu vực chợ Phùng Khoang tìm Hà. Có thêm đồng bọn, Hà quay lại cửa hàng sửa chữa xe máy của Cường để quyết chiến. Tại đây, hai nhóm thanh niên đã dùng dao, gậy gỗ, tuýp sắt lao vào nhau ẩu đả. Tuy nhiên, giữa lúc “hỗn chiến”, Tuấn kều nhận ra Dũng ba lếch là hàng xóm nên hai bên tạm ngừng và cùng bảo nhau bỏ hung khí xuống, nói chuyện. Thế nhưng do bị đánh đau từ trước nên Hà nhất quyết không đồng ý và tiếp tục lao vào đánh nhóm đối phương. Đúng lúc ấy, Nguyễn Xuân Bình chở Đỗ Văn Hoàn mang theo dao phóng lợn tới nơi. Vì thế cuộc “hỗn chiến” lại tiếp diễn. Trong lúc đánh nhau loạn xạ, Đạt bị Hoàn chém 1 nhát ngang cổ. Đồng bọn của Hoàn sau đó còn “bồi” thêm cho thanh niên này nhiều nhát dao nữa. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, song do thương tích quá nặng nên Nguyễn Ngọc Đạt đã tử vong. 

Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Hoàn tù chung thân. Cùng tội danh, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Quang Hải cùng phải nhận 20 năm tù và Nguyễn Tiến Dũng bị tuyên phạt 16 năm tù. Nguyễn Mạnh Hà, Lê Quang Tuấn và Nguyễn Phú Tuấn cùng phải lĩnh 24 tháng tù giam.