Một buổi trưa, cuồng sát 4 người vô tội

ANTĐ - Tháng 6-2010, dư luận cả nước hết sức bàng hoàng và căm phẫn trước hành động man rợ của tên sát nhân Nguyễn Công Dụng (tên khác là Nguyễn Tiến Công, SN 1965, trú Phù Ninh, Phú Thọ). Khi vụ án khép lại, không chỉ Hội đồng xét xử mà dư luận một lần nữa giật mình trước động cơ giết người của Dụng. Hắn giết bốn mạng người trong một buổi trưa chỉ vì nóng giận.

BUỔI TRƯA ĐẪM MÁU

Giữa cái nắng tháng 6 như thiêu đốt, Nguyễn Công Dụng ngồi uống nước giải khát và thả hồn theo làn khói thuốc trước thềm nhà. Cũng như bao nông dân khác, công việc đồng áng vốn vất vả, nhà lại đông người nên rất hiếm khi Dụng có thời gian rảnh để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Bản thân Dụng cũng không ngờ rằng, sau giây phút tĩnh lặng hiếm có đó, bản chất sát nhân trong hắn lại trỗi dậy kinh khủng đến như vậy.  

Đang mơ màng ném ánh mắt vào khoảng không vô định, Dụng chợt nhớ tới người bạn “chiến đấu” Nguyễn Công Chính (ở cùng khu) năm xưa. Chính và Dụng không chỉ là hàng xóm cùng trang lứa mà cả hai còn hợp nhau ở điểm chơi bời lêu lổng khi mới ở độ tuổi 19, 20... Tuy nhiên, sự phối hợp ăn ý trong nghề “hai ngón” mới chính là nguyên nhân gắn kết cả hai lại với nhau. Nghĩ tới đây, tự nhiên Dụng điên tiết. Gương mặt hắn sa sầm lại, hai mắt long lên xòng xọc. Năm 1985 là thời điểm hắn và Chính “làm việc” đạt hiệu quả cao nhất. Cũng từ đó, sự mập mờ trong việc ăn chia đã khiến cả hai xích mích, hành nghề riêng lẻ tới ngày bị bắt. Khi được ra tù trước Chính, Dụng thường xuyên tới chăm sóc gia đình “chiến hữu” và đã có tình cảm đặc biệt với chị Hán Thị Chi (vợ Chính). Và hôm nay chính là thời điểm thuận lợi để hắn tận dụng gặp gỡ người tình.

Dụng bốc máy gọi điện cho “người tình” để hẹn tới bến đáp cũ. Đầu dây bên kia, chị Chi nghe điện rồi dấm dẳng từ chối: “Đang bận, thích làm gì thì lên đây...”. Nghe nói thế, Dụng vừa “quê”, vừa bị cơn ghen điên loạn trong người bốc lên ngùn ngụt chi phối. Hắn tức tốc đạp xe xuống chợ An Đạo gần nhà giữa trưa hè nắng như đổ lửa. Hắn lùng xục quanh chợ chọn mua một con dao nhỏ, sắc nhọn dấu  trong người rồi quay về nhà. Hắn đi quanh nhà để kiềm chế cơn nóng giận. Tuy nhiên, với bản tính nóng nảy, hắn càng nghĩ thì những uất ức dồn nén trong lòng lại càng bùng nổ.

Trưa 23-6-2010, Dụng mang hung khí đến nhà anh Chính. Khi đó, vợ chồng Chính - Chi đều ở nhà để chuẩn bị bữa cơm trưa. Dụng là khách quen của gia đình nên vợ chồng anh Chính cũng không cần câu nệ. Họ vừa làm việc nhà vừa trò chuyện cùng Dụng mà không biết rằng tai họa kinh hoàng sắp giáng xuống đầu. Dụng ngồi đó lầm lì vừa hút thuốc vừa đợi thời cơ. 10 phút trôi qua, hắn vẫn ngồi như trời trồng giữa nhà không nói không rằng. Khói thuốc nồng nặc bao trùm căn nhà cấp bốn xập xệ. Đúng 12 giờ 30 cùng ngày, chị Chi vừa khuất bóng xuống bếp, anh Chính đang lúi húi sửa chiếc ổ cắm điện. Dụng đứng phắt dậy, rút ngay con dao nhọn giấu trong người lao đến và anh Chính đổ gục xuống sàn nhà. Đúng lúc đó, chị Chi từ dưới bếp đi lên Dụng xông tới... Nghe tiếng hàng xóm, Dụng tẩu thoát. Khi mọi người sang tới nơi thì anh Chính đã chết, chị Chi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tắt thở trên đường tới bệnh viện.

Về phần Dụng, trên đường tẩu thoát, chưa thỏa mãn cơn khát máu, hắn lại tiếp tục cầm dao xuống nhà chị Cao Thị Thơm (ở cùng khu) để thanh toán. Trước đó khoảng một tháng, chị Thơm thuê xe đổ đất về vườn nhà. Chẳng may, chiếc xe đã làm đổ tường bao nhà Dụng. Dụng đã nhiều lần yêu cầu phải bồi thường nhưng chị Thơm vẫn ậm ừ cho qua. Đó cũng là nguyên nhân mà hắn tìm chị để giết. Dụng tới nhà khi chị Thơm đang lúi húi dưới bếp để dọn dẹp. Không nói nửa lời, hắn xông thẳng đến chỗ chị vung dao.

Vừa lúc đó, Ngô Văn Thịnh (SN 1996, con trai chị Thơm) vô tình chạy từ trong nhà ra sân và chứng kiến cảnh mẹ mình bị tấn công. Thịnh thất kinh lao ra đường kêu cứu. Dụng đuổi theo cháu Thịnh và xuống tay tàn độc. Mặc dù vừa giết bốn mạng người nhưng Dụng vẫn chưa hả dạ. Hắn điên loạn quay lại nhà anh Chính phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà gỗ ba gian cùng toàn bộ tài sản trong nhà.

Một buổi trưa, cuồng sát 4 người vô tội ảnh 1
Nguyễn Công Dụng trong trại tạm giam Phú Thọ

ĐỀN TỘI

Trên đường bỏ trốn, Nguyễn Công Dụng gặp người quen là ông Cao Đăng Phú (SN 1962) đang điều khiển xe máy BS: 19P1-4277. Dụng mời ông Phú vào quán nước ven đường để tâm sự. Sau đó, hắn hỏi mượn xe máy của ông Phú nói là để đi xã An Đạo có việc riêng chừng nửa tiếng rồi quay lại trả ngay. Ông Phú lưỡng lự nhưng vẫn cho Dụng mượn xe.

Có chiếc xe, Dụng bỏ đi mất dạng. Trên đường đi, hắn tìm khu vực kín đáo không có người qua lại vứt con dao gây án xuống bờ kênh. Khi đến ngã ba Tam Đa không biết địa phận xã nào của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Dụng mở cốp xe máy phát hiện có hai túm quả sấu, hai ví đựng tiền, áo mưa... Theo lời khai của Dụng thì số tiền trong ví có khoảng 2 triệu đồng, thẻ ATM, CMND, GPLX và giấy đăng ký xe môtô. Dụng đã sử dụng tiền đổ xăng, mua một ĐTDĐ và chi tiêu hết hơn 1 triệu đồng. Số tiền còn lại và điện thoại khi chạy trốn đã bị rơi. Một số giấy tờ và hai chiếc ví Dụng đã vứt trên đường đi. Khi đến nhà anh Dương Tiến Sáu (SN 1985) ở thôn Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Sáu là em họ với gia đình Dụng), hắn gửi xe máy lại.

Trước khi đi, hắn dặn “cho anh gửi chiếc xe ở đây, mấy hôm nữa anh quay lại lấy còn không thì cho các em”. Đồng thời Dụng đưa giấy tờ xe cho anh Sáu sau đó vẫy ôtô đi về trung tâm huyện Sơn Dương. Ban ngày, hắn lẩn trốn trong những khu vực vắng người qua lại, trong những bụi rậm, cỏ mọc um tùm. Tối đến Dụng đi lang thang “rình mồi”. Đêm 23-6-2010, hắn lấy trộm chiếc xe đạp của một gia đình không rõ tên và địa chỉ.

Dụng đạp xe suốt đêm đến trưa 24-6-2010 thì tới nhà bà Khổng Thị Dần (SN 1960). Bà Dần là họ hàng của Dụng ở khu 3, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng tại đây, Dụng đã bị công an bắt giữ. Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe máy mà trước đó Dụng mượn của ông Phú và chiếc xe đạp không xác định được chủ sở hữu. Con dao và vật chứng của vụ án cũng được tìm thấy.

Ngày 6-8-2010, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố Nguyễn Công Dụng về các tội giết người; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Nguyễn Công Dụng bị tuyên mức án cao nhất về tội giết người, từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từ 24 tháng đến 30 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Công Dụng chấp hành cho cả ba tội là tử hình. Về dân sự, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.