Một bộ phận không nhỏ

ANTĐ - Sống ở thành phố, tôi sợ nhất là đám đông. Hễ thấy chỗ nào xúm đông, xúm đỏ là tránh cho xa, ngay cả quán bia nhậu hay đám cưới. 

- Phải có “bản lĩnh” lắm mới không bị “hút” vào đám đông, bởi tâm lý bầy đàn, a dua, không chịu hơn thiệt đã thấm từ thời… mông muội rồi. 

- Không hẳn thế! Cái thời “tem phiếu”, cả nhà được dăm lạng thịt, mấy bìa đậu làm gì xảy ra hội chứng tranh cướp ấn, đồ thờ tự cho đến hoa anh đào, món shushi… “nóng hổi” nhất là vụ cướp bia lon ở Đồng Nai. 

- Không ai phủ nhận đó là hội chứng đám đông, nhưng dù sao cũng chỉ “một bộ phận nhỏ” thôi. 

- Mỗi vụ việc đúng là “một bộ phận nhỏ” nếu cứ lây lan ở nơi này, nơi kia thì sẽ trở thành “một bộ phận không nhỏ”.

- Nói như vậy là định tính, không phải định lượng. Mười “đại án” tham nhũng mang ra xét xử may ra mới xác định được “một bộ phận không nhỏ” tham nhũng. 

- Của đáng tội, “một bộ phận nhỏ” đám đông hôi bia, cướp bia hay hôi mấy thứ “vặt vãnh” kia chỉ bị khép tội… vô liêm sỉ thôi. 

- Trong khung Luật Hình sự không có tội vô liêm sỉ, chỉ có tòa án lương tâm xét xử thôi. Tội hôi của Nhà nước, của dân mới thật là trọng tội, phải xử thật nghiêm, răn đe “một bộ phận không nhỏ”.