Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị chặt đầu sau khi đảo chính thất bại

ANTĐ - Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đám đông ủng hộ chính phủ chặt đầu trên cầu treo Bosphorus ở Istanbul, sau khi cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bị thất bại hôm 16-7.

Những cảnh quay và hình ảnh đẫm máu được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy người lính mặc quân phục nằm cạnh vũng máu trên mặt đất, với những vết thương khủng khiếp ở phần đầu.

Một số nguồn tin cho biết, binh sĩ này đã đầu hàng chính phủ sau khi cuộc đảo chính thất bại nhưng vẫn bị những người ủng hộ chính phủ tấn công, chặt đầu trên cầu treo Bosphorus – điểm nóng của cuộc đảo chính.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị những người ủng hộ chính phủ chặt đầu sau khi đảo chính thất bại

Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị chặt đầu sau khi đảo chính thất bại ảnh 2

Đám đông tập trung trên cây cầu treBosphorus

Cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan diễn ra tối 15-7, lực lượng chống chính phủ đã cho binh sĩ xe tăng phong tỏa cầu Bosphorus, tiến vào đường phố thủ đô Ankara và Istanbul.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm đài thông tin TRT, nhiều cây cầu và sân bay quốc tế Ataturk trước khi tấn công vào lực lượng trung thành với Tổng thống Erdogan. Nơi ở của ông Erdogan tại Istanbul bị canh phòng chặt chẽ, mọi lối đi đến đều bị phong tỏa.

Các cuộc đụng độ giữa phe đảo chính và chính phủ diễn ra đêm 15-7

Người ủng chính phủ chụp ảnh tự sướng bên xe tăng trên đường phố Istanbul

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi dân chúng xuống đường, bảo vệ quyền kiểm soát đất nước

Cảnh sát bảo vệ một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi một đám đông ủng hộ chính quyền trên cầu Bosphorus

Dù không có mặt tại Istanbul vào thời điểm diễn ra cuộc đảo chính nhưng ông Erdogan vẫn kêu gọi trực tiếp qua facetime để thúc giục dân chúng xuống đường và giành lại quyền kiểm soát đất nước. Sáng 16-7, Tổng thống Erdogan tuyên bố lực lượng của ông đã đẩy lùi phe đảo chính, nắm vững chính quyền.

Các vụ đấu súng giữa phe đảo chính và lực lượng trung thành với chính phủ diễn ra khốc liệt đêm 15-7 đã khiến hơn 250 người thiệt mạng và khoảng 1.440 người bị thương. Hơn 2800 binh sĩ đã bị giam giữ sau khi nỗ lực đảo chính bất thành.