Mỗi bệnh nhân là người thân trong gia đình

(ANTĐ) - “Công việc ở Trung tâm cũng như mọi khoa phòng khác trong bệnh viện thôi, không có gì đặc biệt đâu. Chúng tôi luôn coi mỗi bệnh nhân là một người thân trong gia đình nên những việc làm thường ngày đó là chuyện bình thường”. Bác sỹ Nguyễn Đức Anh - Trưởng khoa Thận, BV đa khoa TP Yên Bái cười hiền khô.

Mỗi bệnh nhân là người thân trong gia đình

(ANTĐ) - “Công việc ở Trung tâm cũng như mọi khoa phòng khác trong bệnh viện thôi, không có gì đặc biệt đâu. Chúng tôi luôn coi mỗi bệnh nhân là một người thân trong gia đình nên những việc làm thường ngày đó là chuyện bình thường”. Bác sỹ Nguyễn Đức Anh - Trưởng khoa Thận, BV đa khoa TP Yên Bái cười hiền khô.

Bác sĩ Ngô Đức Anh chăm sóc một bệnh nhân phải lọc máu
Bác sĩ Ngô Đức Anh chăm sóc một bệnh nhân phải lọc máu

Câu nói của bác sĩ Ngô Đức Anh để lại ấn tượng sâu sắc với chúng tôi khi có dịp tới thăm Trung tâm thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa thành phố với ý định tìm hiểu thêm về một trung tâm tuy mới hoạt động được hơn 3 năm, song đã giúp nhiều người bệnh vơi bớt đi nỗi buồn bệnh tật, có thêm nghị lực để chống chọi với căn bệnh quái ác: suy thận.

Thực hiện đề án xã hội hoá công tác y tế, tháng 4/ 2008 bệnh viện đa khoa thành phố Yên Bái kết hợp với công ty Hà Anh (Hà Nội) lắp đặt hệ thống chạy thận nhân tạo tại bệnh viện để phục vụ nhu cầu điều trị suy thận cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sau hơn 3 năm hoạt động, trung tâm đã thực sự phát huy hiệu quả. Những bệnh nhân suy thận không phải về Hà Nội điều trị nên đã giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Ngoài việc chữa trị cho những bệnh nhân suy thận mạn tính, trung tâm cũng cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nhân bị suy thận cấp và một số căn bệnh có nhu cầu phải lọc máu. Hiện đang có 48 bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại trung tâm, bệnh nhân lớn tuổi nhất 84, người trẻ tuổi nhất mới có 26 tuổi. Mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai, nhưng họ có một điểm chung là sự mệt mỏi khi chống chọi với "căn bệnh nhà giàu" này.

Mỗi tuần các bệnh nhân trên đều phải đến trung tâm lọc máu ba lần, mỗi lần là  400 nghìn đồng, chưa kể các loại thuốc hỗ trợ như: tăng hồng cầu, sắt, đạm. Bệnh nhân là người ở các địa phương khác nhau trong tỉnh nhưng ở đây dường như không có khoảng cách bác sĩ và bệnh nhân. Với họ mỗi bệnh nhân như là một người thân trong gia đình.

Ngược lại, những bệnh nhân cũng luôn nghĩ về các y bác sỹ ở đây với sự tri ân những lương y như từ mẫu. Anh  Phạm Trung Hiếu, một bệnh nhân đến từ xã Nậm Khắt – huyện Mù Căng Chải cảm động nói: Tôi mới điều trị ở Trung tâm thận nhân tạo từ đầu tháng 12-2010. Tuy thời gian chưa dài nhưng tôi và những bệnh nhân đang điều trị ở đây luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thăm hỏi động viên của các y bác sĩ. Mọi người luôn giúp chúng tôi thoải mái cũng như bớt đau đớn mệt mỏi mỗi khi bị căn bệnh quái ác hành hạ. Với người bệnh chúng tôi tấm lòng y đức của các bác sĩ ở trung tâm thận nhân tạo thật đáng quý”.

Nhu cầu người bệnh ngày càng tăng, trong khi cả trung tâm chỉ có 10 máy, trong đó 2 máy đang trục trặc đợi sửa chữa. Vì vậy Trung tâm phải chạy ba ca một ngày, có thời điểm do bệnh nhân đông máy phải chạy hết công suất với 4 ca/ ngày mới điều trị hết bệnh nhân.

Bác sĩ Ngô Đức Anh cho biết: “Ở Trung tâm thận nhân tạo này, mỗi ngày nhìn họ chống chọi với căn bệnh nan y, chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng làm tốt công việc chuyên môn, đồng thời quan tâm, động viên chăm sóc để các bệnh nhân quên bớt sự mệt mỏi cũng như nỗi đau về thể xác, vượt qua khó khăn tiếp tục điều trị.”

Tuy còn gặp nhiều khó khăn như số lượng máy còn hạn chế cùng với giá vật tư như dịch chạy thận, quả lọc, dây lọc và các vật tư khác tăng cao do phải nhập từ nước ngoài về. Cộng với việc cắt điện luân phiên trong những tháng cao điểm cũng khiến việc điều trị cho bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các bác sĩ, điều dưỡng ở trung tâm, cũng như bệnh viện luôn hết lòng nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác chăm sóc phục vụ người bệnh, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, tiếp tục cuộc sống.

Bác sĩ Nguyễn Trường Giang - Giám đốc bệnh viện đa khoa Thành phố Yên Bái cho biết: Mặc dù đi vào hoạt động được hơn 3 năm nhưng trung tâm thận nhân tạo đã giúp bệnh nhân bớt khó khăn vì không phải xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị và giúp giảm tải cho tuyến trung ương. Tuy trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng bệnh viện đa khoa thành phố vẫn đang tiếp tục khắc phục những khó khăn về máy móc, điện lưới để phục vụ nhu cầu bệnh nhân một cách tốt nhất.

Ở trung tâm thận nhân tạo bệnh viện đa khoa thành phố Yên Bái, các bác sĩ, điều dưỡng có thể nhớ từng bệnh nhân, từng hoàn cảnh, thậm chí từng cuộc đời. Với họ tất cả những mong muốn tốt đẹp đều hướng về bệnh nhân. Những tấm lòng lương y đó thực sự đáng trân trọng, họ đang từng ngày từng giờ giúp người bệnh vượt qua bệnh tật thêm nghị lực và tự tin để sống.

Hạ Băng – Hà Thanh