- 800.000 con “ong sát thủ” giết chết một người làm vườn ở Mỹ
- Hàng trăm người di cư bất hợp pháp đã bị giết, bị bán, mổ lấy nội tạng?
- “Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ
Đây có thể là một trong những vụ hành quyết đẫm máu nhất tại Mexico khi cuộc chiến giữa các băng đảng bùng phát từ năm 2006.

Jose Luis Abarca và vợ Maria
“Thị trưởng Jose Luis Abarca, vợ ông ta và người đứng đầu cơ quan công an Iguala đã bị truy nã với cáo buộc giàn xếp vụ tấn công”, Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesus Murillo Karam khẳng định.
Vụ việc này đang gây chấn động khắp Mexico, làm dấy lên làn sóng giận dữ trong dư luận quốc tế.
Các sinh viên này mất tích hôm 26-9. Giới chức Iguala cho biết, Abarca đã ra lệnh cho cảnh sát đối đầu với các sinh viên tham gia biểu tình nhằm phá hỏng một sự kiện trước công chúng của vợ y, người đứng đầu một tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em của bang.

Thân nhân sinh viên mất tích biểu tình đòi Jose Luis Abarca chịu
trách nhiệm trước pháp luật
Nhiều khả năng những quan chức tham nhũng và cảnh sát đã cấu kết với băng đảng ma túy Guerreros Unidos trong vụ tấn công này.
Trong khi đó, bà Maria cũng chính là chị gái của ít nhất 3 kẻ vận chuyện ma túy đã được nhận dạng.
Giới chức Mexico khẳng định, cặp vợ chồng này có mối liên hệ với Guerreros Unidos.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 43 sinh viên mất tích.