TP.HCM:
Mẹ 19 tuổi vứt con vừa lọt lòng
(ANTĐ) - Ngày 18-11, Trung tá Trần Văn Nhiên - Trưởng Công an phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM cho biết, sau 2 ngày điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính người mẹ trẻ đã đang tâm vứt đứa con mình vừa hạ sinh rạng sáng 16-11 tại khu đất gò mả thuộc tổ 6, khu phố 4, phường Phước Long B.
Bà Nguyễn Thị Bé kể về việc phát hiện và cứu sống cháu bé bị bà mẹ trẻ nhẫn tâm vứt bỏ |
Đứa trẻ bọc trong túi ni-lon
Tiếp xúc với ANTĐ vào sáng 18-11, bà Nguyễn Thị Bé (SN 1969, trú nhà số 44/18 đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9) kể lại, gần 7h sáng 16-11 bà Bé ra sau vườn để cắt rau. Bà Bé bất ngờ nghe tiếng động lạ phát ra từ một túi ni-lon màu đen nằm sát cửa sổ phòng trọ của các công nhân nữ.
Bà Bé tiến lại gần thì tiếng động lạ phát ra từ túi ni-lon càng lớn hơn, nghĩ là chuột bu vào túi rác nên bà Bé dung lưỡi dao để hất túi ni-lon xuống mương nước. Tuy nhiên khi lưỡi dao chạm vào thì từ bên trong túi ni-lon một cánh tay đầy máu vươn ra và cựa quậy. Bà Bé liền gọi hàng xóm đến cùng nhau mang túi ni-lon đen đến một ngôi mộ gần đó để kiểm tra. Những người dân có mặt tại đây đã bàng hoàng khi phát hiện bên trong là một hài nhi gái xinh xắn, bụ bẫm hơi thở yếu ớt, chưa cắt dây rốn. Mọi người tức tốc lau sạch cơ thể, dùng khăn, quần áo để sưởi ấm cháu bé và chuyển nhanh đến trạm y tế của phường Phước Long B cấp cứu.
Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ trạm y tế nên chưa đầy 2h sau, cháu bé sơ sinh đã được cứu sống. Ngay sau đó, cháu bé đã được trạm y tế chuyển cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1984, trú khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9) nhờ nuôi dưỡng. Trao đổi với ANTĐ, chị Hương cho biết, gia đình chị có ý định nhận cháu bé là con nuôi, đặt tên cúng cơm là Mơ và tên khai sinh là Nguyễn Thị Thuỷ Tiên.
Lộ mặt người mẹ nhẫn tâm
Ngay trong chiều 16-11, trạm y tế phường Phước Long B tiếp nhận 1 cô gái được những người bạn đưa đến để chữa bệnh… hậu sản. Hồ sơ bệnh án của người phụ nữ khai tên là Bùi Thị L (SN 1991, trú tỉnh Quảng Trị, tạm trú nhà trọ tại tổ 6, khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, hiện là công nhân của Công ty Dệt Phong Phú, trụ sở tại quận 9).
Qua khám bệnh ban đầu các y bác sĩ nhận định, L có dấu hiệu của người vừa sinh nở. Tuy nhiên do tự sinh nên L bị tổn thương và nhiễm trùng vùng kín, rách tầng sinh môn. Sau đó nữ bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực quận Thủ Đức để cấp cứu. L thừa nhận mình chính là người mẹ của đứa trẻ bị vứt bỏ nói trên.
Theo nhận định ban đầu của người thân của L, trong thời gian làm công nhân, L có quen biết và quan hệ tình cảm với 1 thanh niên. Tuy nhiên vì chưa có kinh nghiệm nên L đã trót mang thai. Lo sợ gia đình và bạn bè phát giác nên L âm thầm “buộc bụng” để giấu kín chuyện này và khi vừa hạ sinh xong thì L gói ghém đứa trẻ trong túi ni-lon và vứt ra cửa sổ phòng trọ. Điều đáng nói là L sống chung với 2 công nhân khác nhưng không ai biết hoặc nghi ngờ về việc L có thai và sinh con. Rất may mắn khi cháu bé không bị ngạt khí và bị rơi từ độ cao hơn 1m (từ cửa sổ xuống mặt đất) nhưng cháu bé vẫn không bị thương tích gì.
Một người cô của L, tên Hạnh, xác nhận là gia đình của L ở quê vừa nghe thông tin và đang trên đường vào TP.HCM để xin nhận cháu ngoại. Được biết hiện tình trạng sức khoẻ của L vẫn còn rất yếu nên cơ quan công an chưa tiếp cận để lấy lời khai được.
Duy Kiên