Mây trắng in dấu trời xanh

ANTD.VN - Hà Nội những ngày tháng 6, những con phố bình yên, những nụ cười du khách... Trong sự thanh bình ấy, có những đóng góp nhỏ nhoi của những đồng chí, đồng đội của tôi - những chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng. Những hy sinh thầm lặng ấy, tôi không thể nào quên được. Những đồng đội đã hy sinh khi tuổi vừa qua đôi mươi - các anh như những áng mây trắng in dấu bầu trời xanh ngát...

Mây trắng in dấu trời xanh ảnh 1Đồng chí Phương Văn Sơn

Người con ưu tú của khu phố

Thượng úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, CATP Hà Nội hồi tưởng: “Khi tôi làm Cảnh sát khu vực ở CAP Xuân La, mỗi lần xuống địa bàn tôi luôn ấn tượng với Sơn, một thanh niên sôi nổi, nhiệt huyết. Sơn tham gia công tác đoàn rồi làm bảo vệ dân phố. Mỗi lần gặp chúng tôi, Sơn đều nói, các anh mặc quân phục đẹp quá, em ước một ngày sẽ được như các anh”.

Tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP), Sơn luôn tích cực, không ngại khó, ngại khổ và phần nào thể hiện năng khiếu của người chiến sĩ CAND.  Ngày 31-8-2009, tổ BVDP phường Xuân La gồm các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng cùng 2 tổ viên là Lê Ngọc Tuyến, Phương Văn Sơn tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn. Khi qua khu vực tổ 39, cụm 5 bất ngờ nghe thấy tiếng hô “cướp, cướp…” thất thanh của một phụ nữ. Từ xa, tổ BVDP thấy một đối tượng nam chạy vào trong ngõ. Phán đoán là đối tượng cướp tài sản, tổ BVDP phường Xuân La đã  truy đuổi. Chạy được khoảng 300m, đối tượng này bất ngờ trốn vào khu nhà trọ có đông người thuê.

Xác định việc bắt giữ đối tượng chỗ đông người sẽ gặp nhiều khó khăn, tổ BVDP phường Xuân La một mặt chốt chặn lối ra vào khu nhà trọ, một mặt báo cho lực lượng CAP đang tuần tra gần đó đến hỗ trợ. Tiến hành kiểm tra hành chính khu nhà trọ, đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn nhanh chóng bị tổ BVDP và CAP phát hiện, đưa về cơ quan công an làm rõ. Đối tượng khai tên là Bùi Văn Long (SN 1986), HKTT tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Qua đấu tranh, Long khai nhận việc cướp giật chiếc điện thoại Nokia 1650 của người phụ nữ đi đường trước đó... Đó chỉ là một trong nhiều vụ việc ở khu phố mà Sơn đã tham gia. Tổ BVDP ở phường Xuân La là một trong những điểm sáng về mô hình đảm bảo ANTT của thành phố thời đó. 

Sáng 22-7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các Liệt sĩ Lê Văn Sinh, Phương Văn Sơn và Nguyễn Bá Nghị. Đã có 336  người con ưu tú của lực lượng Công an Thủ đô trang trọng ghi dấu trên Đài tượng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô.

Sau này, để thực hiện ước mơ của mình, Sơn đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ CAND. Năm đầu tiên do trục trặc giấy tờ, hồ sơ không được duyệt, Sơn buồn lắm. Quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, sau 1 năm, Sơn đã trở thành “lính nghĩa vụ” phục vụ trong lực lượng CAND. “Lúc đó, gọi điện chia sẻ với tôi, Sơn vui lắm và nói, anh ơi, ước mơ của em đã thành hiện thực. Rồi nhờ sự phấn đấu không ngừng, Sơn được ở lại trong lực lượng CAND, phục vụ ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội. Anh em còn hẹn nhau hôm nào sẽ gặp để chia vui. Thế mà...”, Thượng úy Bùi Mạnh Hùng xúc động nhớ lại.

Trong căn nhà nhỏ, trên phố Xuân La, ông Phương Văn Xuân, bố đồng chí Phương Văn Sơn, nay mái tóc đã bạc gần hết. Ông run run kể lại: “Con trai tôi từ nhỏ đã luôn mơ ước trở thành chiến sĩ CAND, nên khi được phân công phục vụ trong lực lượng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội. Sơn đã rất hạnh phúc. Sơn đã nói với tôi rằng, uớc mơ trở thành hiện thực và con đường dù có hiểm nguy, gian khổ nhưng con tự dặn lòng sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để phục vụ nhân dân”. 

Chiến sĩ trẻ Phương Văn Sơn hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngày truy điệu, bà con lối xóm ai cũng rưng rưng, thương xót người con thân yêu của khu phố. Một người bạn của Sơn, mắt đỏ hoe nhớ lại: “Trước ngày hy sinh, Sơn có gặp tôi và chia sẻ: bạn bè ai cũng lấy vợ rồi chị ạ. Em sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi sẽ cưới vợ. Thế mà, sáng hôm sau đã nhận tin Sơn hy sinh...”.

Mây trắng in dấu trời xanh ảnh 2Lực lượng CSCĐ, CATP làm nhiệm vụ tuần tra, kiếm soát đêm, giữ bình yên các cung đường Thủ đô

Hiến dâng tuổi thanh xuân

Đã từ lâu, nhiệm vụ tuần tra đêm của lực lượng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội luôn phát huy hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm, được nhân dân tin tưởng. Mỗi đêm, khi người dân đang ngon giấc, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động lại rong ruổi trên mỗi cung đường, tuyến phố. Tối  3-3-2011, chiến sĩ trẻ Phương Văn Sơn, Đại đội 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cùng đồng đội là đồng chí Lê Văn Sinh (Tổ trưởng), Phạm Xuân Dương, Trần Văn Khoa. 1h45 sáng ngày 4-3, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã bám theo để ngăn chặn các tình huống xấu. Khi đang truy đuổi, tổ công tác bị một xe ô tô phóng nhanh không làm chủ tốc độ đâm trực diện, khiến đồng chí Lê Văn Sinh và Phương Văn Sơn hy sinh tại chỗ...

Đêm hôm ấy không thể nào quên trong ký ức đồng đội. “Tối hôm ấy, khi thấy hai đối tượng nghi vấn, chúng tôi quyết đuổi theo để ngăn chặn. Khi sắp bắt được đối tượng thì bỗng một xe ô tô chạy quá nhanh,  không làm chủ tốc độ đâm thẳng vào xe của đồng đội. Cảm giác đau đớn, xót xa lúc ấy chúng tôi chẳng thể nào quên được”, một đồng đội trong tổ công tác đêm ấy kể lại.

Bố đồng chí Phương Văn Sơn chia sẻ rằng: “Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đau đớn xé tim gan. Nhưng tôi tin con tôi sẽ mỉm cười bởi Sơn đã đạt được ước mơ của mình”. Đồng chí Phương Văn Sơn hy sinh khi mới 22 tuổi, để lại bao đau thương, xót xa cho gia đình, đồng chí đồng đội. Cả tuổi thanh xuân đã hiến trọn với tinh thần, trách nhiệm vì nhiệm vụ thiêng liêng mà nhân dân giao phó. Giữa thời bình, sự hy sinh ấy lại càng xót xa hơn. Hóa ra, lâu rồi người ta vẫn quên mất rằng Công an vẫn là một trong những nghề nguy hiểm nhất. Hàng ngày vẫn lớp lớp cán bộ chiến sỹ rời mái ấm, nhận nhiệm vụ trên tuyến đầu mặt trận phòng chống tội phạm..., và trong những hôm như thế, có những người đã vĩnh viễn không trở về.

Các anh đã anh dũng hy sinh, đằng sau cả gia đình thân yêu vẫn đợi cửa. Nỗi đau của những người ở lại là không thể nào đong đếm. Tuổi thanh xuân chẳng gì đánh đổi đã vĩnh viễn khép lại. Sự hy sinh ấy bình dị mà cũng rất đỗi cao quý. Họ luôn nỗ lực từng việc nhỏ vì sự bình yên của nhân dân và mỗi việc nhỏ ấy lại góp chung cho truyền thống cao quý. Và tiếp bước các anh, tuổi trẻ Công an Thủ đô phấn đấu mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt phục vụ nhân dân.

Chỉ mấy ngày nữa thôi, đồng chí Phương Văn Sơn sẽ là một trong 3 liệt sĩ CATP Hà Nội trang trọng được Tổ quốc ghi công và ghi danh ở Đài tưởng niệm Liệt sĩ Công an Thủ đô. Thêm 3 cái tên bất tử sẽ đời đời được đồng đội, đồng chí khắc ghi...

Tuổi trẻ các anh như những áng mây trắng in dấu trên bầu trời Thủ đô xanh ngát. Và chúng tôi, những người đồng chí, đồng đội, và các thế hệ đi sau nữa mỗi lần ngước nhìn bầu trời Thủ đô thân yêu sẽ mãi nhớ về các anh như bài ca bất tử về nhiệt huyết của tuổi trẻ...

Mây trắng, trời xanh níu bước chân về

Thơm gió nắng và mặn đắng tấm lòng

Kể về các anh, những người chiến sỹ trẻ

Đã nằm xuống giữa lòng thành phố....

dâng hiến tuổi thanh xuân.

LTS:  Sau hơn 1 tháng phát động, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội -  đơn vị tổ chức Cuộc thi viết “Tuổi trẻ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã nhận được 7.169 bài thi có chất lượng gửi về tham dự. Ban Giám khảo đã chấm sơ khảo, chọn ra 6 tập thể và 10 cá nhân đạt giải cấp CATP Hà Nội. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã chọn lọc 10 bài viết xuất sắc nhất gửi đi dự thi cấp Bộ Công an và Trung ương. Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu tác phẩm “Mây trắng in dấu trời xanh” (tác giả Nguyễn Khánh - giải Nhì) - một trong những tác phẩm ấn tượng về tấm gương hy sinh anh dũng vì Thủ đô thân yêu của tuổi trẻ Công an Thủ đô.