Mâu thuẫn cá nhân, tài xế taxi cán chết đồng nghiệp

ANTĐ - Mâu thuẫn trong lúc nhậu rồi dẫn đến xô xát nhau, sự việc tạm lắng khi mọi người can ngăn. Tuy nhiên, thay vì “dĩ hòa vi quý”, hai người lại hẹn nhau để giải quyết dứt mâu thuẫn. Và cũng tại điểm hẹn, Đạt đã lái xe taxi hai lần chèn lên người bạn khiến anh này tử vong.
Ngày 17-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “Giết người”, đối với bị cáo Trịnh Phúc Đạt (23 tuổi), trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Anh (30 tuổi) trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 15h30 ngày 14-10-2013, Nguyễn Ngọc Anh gọi điện cho hai đồng nghiệp là Nguyễn Văn Bình (27 tuổi), Trần Anh Đức đến quán số 3, đường Hồ Quý Ly, TP Vinh, uống bia. Ba người ngồi uống được một lúc thì anh Bình gọi Trịnh Phúc Đạt đến. Trong cuộc nhậu, mọi người cá cược với nhau xem ai là người vào lái xe taxi trước. Nếu ai thua thì người đó phải trả tiền bia.

Mâu thuẫn cá nhân, tài xế taxi cán chết đồng nghiệp ảnh 1
Bị cáo Trịnh Phúc Đạt tại phiên tòa xét xử


Đạt là người thua cá cược, tuy nhiên khi tan cuộc nhậu Đạt rút ra 50 ngàn đồng để trên bàn và kêu gọi mọi người đóng góp trả tiền nhậu vì Đạt không có tiền. Nghe nói vậy, anh Nguyễn Ngọc Anh phản đối và bắt Đạt phải trả vì thua cược. Hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã, Ngọc Anh cầm ghế nhựa, đá ném Đạt nhưng không trúng.

Đến 18h30 thì cả nhóm thanh toán tiền nhậu và ra về. Vẫn còn ấm ức nên khi điều khiển xe ra đến cầu Bến Thủy 2, Ngọc Anh gọi điện bảo Đạt ra để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Đạt điều khiển xe taxi ra chỗ hẹn và hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nặng hơn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Đạt điều khiển xe taxi đâm thẳng vào Ngọc Anh. Cú đâm làm Ngọc Anh ngã xuống đường. Khi đang cố đứng dậy, nạn nhân tiếp tục bị Đạt lái xe quay lại đâm liên tiếp 2 lần nữa rồi bỏ chạy theo đường tránh Vinh đến CAH Thanh Chương (Nghệ An) đầu thú.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã đưa Ngọc Anh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Sau khi biết chuyện gia đình Đạt mang đến gia đình Ngọc Anh 165 để triệu khắc phục hậu quả. 

Tại tòa sáng nay 17-3, Đạt thành thật khai nhận tội của mình, sau khi xem xét các tình tiết liên quan, kết thúc phiên xử,  HĐXX tuyên phạt Trịnh Phúc Đạt mức án 15 năm tù giam.