Mạo danh cháu “sếp” để lừa đảo

(ANTĐ) - Lợi dụng sự cả tin của anh Lê Văn Thanh, ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, Nguyễn Đức Hưng (SN 1980, ảnh), ở huyện Đông Hưng, Thái Bình, đã dựng lên màn kịch có chú làm “to” trên Bộ Giáo dục và Đào tạo để lừa dảo “chạy trường” cho con anh Thanh.

Mạo danh cháu “sếp” để lừa đảo

(ANTĐ) - Lợi dụng sự cả tin của anh Lê Văn Thanh, ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, Nguyễn Đức Hưng (SN 1980, ảnh), ở huyện Đông Hưng, Thái Bình, đã dựng lên màn kịch có chú làm “to” trên Bộ Giáo dục và Đào tạo để lừa dảo “chạy trường” cho con anh Thanh.

Hôm qua 21-6, CAQ Cầu Giấy cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đức Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc bắt đầu từ lá đơn trình báo của anh Lê Văn Thanh, ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Đầu năm 2009, anh Thanh có con gái là Lê Thị Vân chuẩn bị thi vào đại học. Thấy con gái sức học kém, anh Thanh rất lo lắng nên đã dò hỏi những người bạn xem có quen biết ai để “lo” cho con mình vào được trường Học viện Ngân hàng.

Anh Thanh được Linh (một nhân viên của nhà khách ở tỉnh Cao Bằng) giới thiệu đến gặp Nguyễn Đức Hưng, ở tại ngõ 155 Cầu Giấy, Hà Nội là con rể của Giám đốc nơi Linh đang làm việc. Anh Thanh đã trình bày nguyện vọng với Hưng và Hưng nói đó chỉ là “chuyện nhỏ” vì bản thân có người chú tên là “Hải” làm cán bộ rất to trên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Anh Thanh phải chịu phí tổn là 130 triệu đồng.

Để “đầu xuôi đuôi lọt”, Hưng nói với anh Thanh rằng cứ để cho con gái ôn thi và thi bình thường. Tất cả mọi việc về sau sẽ được “chú Hải” lo hết. Để anh Thanh yên tâm, Hưng đưa anh Thanh lên Hà Nội rồi bố trí cho gặp một người bạn mạo danh là “chú Hải”. “Chú Hải” bảo anh Thanh có gì cứ giao dịch trực tiếp với Hưng vì bản thân bận rất nhiều công việc.

Đến tháng 5-2009, sau khi con gái đỗ tốt nghiệp THPT xong, anh Thanh đã giao trước cho Hưng 80 triệu đồng để lo chi phí và “thuốc nước” với các đối tác. Sau khi Học viện Ngân hàng công bố điểm thi, thấy con gái nằm trong danh sách những thí sinh thi trượt, anh Thanh liền gọi điện thoại cho Hưng hỏi sự tình. Hưng bảo với anh Thanh rằng điểm thi đó không quan trọng và “chú Hải” đã lo được cho con gái của anh Thanh vào trường rồi.

Anh Thanh chỉ cần chuẩn bị cho con gái số tiền học phí trong 1 năm là 32 triệu đồng để chuẩn bị nộp cho nhà trường. Sau đó Hưng đi xe ôtô về Quảng Ninh và đón cháu Vân lên Hà Nội nói là chuẩn bị cho việc “nhập trường”. Nhằm tạo thêm niềm tin nơi gia đình anh Thanh, Hưng thuê một phòng nghỉ tại nhà khách của Bộ Giáo dục - Đào tạo tại 23 Lê Thánh Tông để cho Vân ở.

Đến đầu tháng 9-2009, trong khi các trường đại học rậm rịch chuẩn bị nhận sinh viên mới, Hưng đóng giả làm “chú Hải” và gọi điện thoại về cho anh Thanh để thông báo rằng cháu Vân được đi du học ở bên Nga. Nhằm chuẩn bị những thủ tục cần thiết, một thanh tra Bộ Giáo dục sẽ về nhà anh Thanh để thẩm tra lý lịch gia đình. Để mọi chuyện tốt đẹp, Hưng dặn anh Thanh khi nào có “thanh tra Bộ” về thì lo tiếp đón chu đáo và yêu cầu anh Thanh chuẩn bị sẵn phong bì 5 triệu đồng và quà. Sau đó Hưng nhờ Bùi Đức Bôn là bạn học cùng thời ở đại học về quê anh Thanh để “thanh tra”.

Khi Hưng và Bôn về nhà anh Thanh, anh Thanh đã đưa 5 triệu đồng cho Hưng. Khi lên đến Hà Nội, Hưng lại đóng giả “chú Hải” gọi điện cho anh Thanh nói rằng gia đình cần chuẩn bị thêm 5.000USD là số tiền đặt cọc cho con gái chuẩn bị sang Nga du học. Sau khi nhận được tiền, Hưng mua 2 vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh rồi gọi điện cho anh Thanh chuẩn bị hành lý cho con gái sang Nga. Hưng còn nói với anh Thanh rằng trong thời gian làm các thủ tục xuất cảnh cho con gái, anh Thanh cần cho vợ đi theo chăm sóc cháu Vân.

Anh Thanh bảo vợ đi cùng con gái vào TP Hồ Chí Minh và ở một khách sạn do Hưng thuê phòng từ trước. Cũng trong thời gian này, Hưng gọi điện thoại cho anh Thanh yêu cầu chuyển cho hắn 1.000USD để mua máy tính cho cháu Vân. Sau khoảng thời gian 1 tháng ở TP Hồ Chí Minh, thấy không có ai đưa đi làm các thủ tục để xuất cảnh, vợ anh Thanh nghi ngờ điện thoại về cho anh Thanh. Lúc này biết mọi chuyện đã bại lộ, Hưng liền vứt số điện thoại đi để anh Thanh không liên lạc được.

Sau khi nhận được thông tin của người bị hại, CAQ Cầu Giấy đã điều tra bắt giữ đối với Nguyễn Đức Hưng khi y đang lẩn trốn tại Hà Nội. Mở rộng điều tra, CAQ Cầu Giấy cho biết, ngoài số tiền lừa đảo chạy trường, Hưng còn gạ anh Thanh bán chiếc xe ôtô Toyota BKS: 99K-3052 để mua lại chiếc xe ôtô Innova của Hưng. Nhưng anh Thanh không đồng ý. Tuy nhiên, nhân lúc anh Thanh đi vắng, Hưng đến chỗ cháu Vân ở và lấy giấy tờ cùng đăng ký xe ôtô của anh Thanh mang chiếc xe Toyota BKS: 99K-3052 đi bán được 119 triệu đồng.

Khi anh Thanh hỏi Hưng về chiếc xe của mình, Hưng nói đã mang xe cho “chú Hải” mượn để đi giải quyết công chuyện. Tổng số tiền đối tượng Hưng lừa đảo chiếm đoạt của anh Thanh lên tới 290 triệu đồng. CAQ Cầu Giấy thông báo ai là bị hại của Nguyễn Đức Hưng đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Việt, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Cầu Giấy (địa chỉ 58 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô), điện thoại: 0913234760 để giải quyết.

Hoàng Phong