Mang súng, mìn và lựu đạn đi bảo vệ sới bạc

ANTĐ - Có người "nhờ" đi bảo vệ sới bạc, Nguyễn Trung Kiên (SN 1987), trú tại số 56, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương đã mượn súng, lựu đạn, mìn tự tạo của bạn bè lên đường làm “nhiệm vụ”.

Chiều 23-2, qua công tác tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm, tổ công tác do Đại úy Nguyễn Hồng Việt – Phó Đồn trưởng Đồn công an số 19, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội làm tổ trưởng cùng 2 trinh sát hình sự là Thiếu úy Kiều Hoàng Anh và Trung sỹ Nguyễn Việt Chiến phát hiện 1 nhà trọ trên địa bàn thôn Nhang, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 6 đối tượng đang trong tình trạng phê ma túy đá. Qua kiểm tra phòng trọ này, ngoài dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy, Đồn Công an số 19 còn thu giữ của 1 đối tượng trong nhóm là Nguyễn Trung Kiên (SN 1987), trú tại số 56, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương 1 khẩu súng thể thao đã cưa báng, 1 lựu đạn mỏ vịt, 1quả mìn tự tạo và 1 dao nhọn.

Tang vật liên quan

Mìn tự tạo và lựu đạn mỏ vịt của đối tượng Kiên mang đi làm "nhiệm vụ"

Theo Kiên khai nhận, đó là số vũ khí đối tượng này "mượn" của bạn bè ở Hải Phòng để đi "bảo vệ" một sới bạc ở TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện 6 đối tượng liên quan nói trên đang bị CAH Từ Liêm tạm giữ để điều tra