Hưởng ứng cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”
“Mang lại niềm tin cho nhân dân”
(ANTĐ) - Kính gửi: - Ông Giám đốc CATP Hà Nội
- Ông Trưởng CAQ Hai Bà Trưng
Tên tôi là: Hoàng Phương, trú ở nhà B10 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng.
Vào khoảng 20h ngày 13-3-2011, con trai tôi là Hoàng Phúc Đạt đi xe đạp và cầm theo điện thoại di động của tôi đến khu vực lễ hội chùa Hai Bà Trưng chơi. Tại đây, cháu bị một thanh niên cướp xe đạp và điện thoại. Ngay sau đó, tôi cùng cháu Đạt đến CAP Đồng Nhân trình báo. Trung tá Nguyễn Đình Trung, Phó Trưởng CAP trực tiếp tiếp nhận thông tin rồi cử ngay 2 chiến sỹ CSHS và CSTT tổ chức rà soát địa bàn, truy tìm đối tượng. 23h đêm hôm ấy, gia đình chúng tôi nhận được thông tin: CAP Đồng Nhân đã bắt được đối tượng lấy tài sản của con tôi và thu hồi được tài sản.
Qua sự việc này, chúng tôi vô cùng khâm phục và trân trọng thái độ nhiệt tình, trách nhiệm của các chiến sỹ CAP Đồng Nhân, từ việc tiếp nhận thông tin đến quá trình truy bắt kẻ xấu. Tuy số tài sản mà con trai tôi bị lấy đi không lớn, nhưng các chiến sỹ CAP Đồng Nhân vẫn hết sức nhiệt tình, ngay trong đêm đã truy lùng được đối tượng phạm pháp, thu hồi tài sản cho chúng tôi. Khi bộc bạch suy nghĩ này với chỉ huy CAP, các anh đã trao đổi với chúng tôi: “Vấn đề không phải là tài sản trị giá lớn hay nhỏ, mà trách nhiệm mỗi CBCS công an là phải đảm bảo sự bình yên cho người dân, không để kẻ xấu hoạt động”. Câu nói ngắn gọn ấy đã thực sự đem lại cho chúng tôi sự tin tưởng lớn vào lực lượng công an và CAP Đồng Nhân nói riêng. Mong Công an Hà Nội ngày càng có thêm nhiều đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, hết mình phục vụ nhân dân như CAP Đồng Nhân.
Kính thư: Hoàng Phương