Man rợ vụ giết hại cô giáo để cướp tài sản

ANTĐ -Đang nấp sau gốc cây, thì cô giáo đi ra, 2 cậu học trò nghịch tặc lao đến quật ngã rồi vung dao đâm tới tấp khiến cô giáo chết tại chỗ. Lột sạch vàng, ĐTDĐ và chiếc xe đạp, cả hai tẩu thoát, nhưng tội ác của chúng đã bị lôi ra ánh sáng.

Sáng 29-7, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ giết người cướp tài sản cực kỳ nghiêm trọng xảy ra tại xã Diên Phú, H. Diên Khánh, Khánh Hòa. Hai bị cáo Nguyễn Đức Dũng (1991) và Trần Văn Tân (1992, cùng trú tổ 4, thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh). Tòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm vì xét thấy không có tình tiết giảm nhẹ tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Đức Dũng về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình; Trần Văn Tân lĩnh án tù chung thân về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tù chung thân. Đồng thời, tòa còn buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 89.800.000 đồng. 

Do thua cá độ bóng đá, cần có tiền để chung độ và tiêu xài cá nhân nên Tân, Dũng bàn nhau đi cướp tài sản của cô giáo chủ nhiệm cũ của mình thời lớp 9 là Nguyễn Thị Tố Nga (trú thôn 4, Diên Phú) - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong. Cô Nga là người đã từng dạy dỗ và thuê Tân, Dũng đến nhà xây tường rào cho mình, nên cả hai biết cô Nga thường ở nhà một mình và có nhiều tài sản đeo trên người. Để chuẩn bị công cụ dùng vào việc phạm tội, trưa 22-6-2010, Tân - Dũng đến chợ Diên Khánh mua 2 con dao nhọn. Đến 18 giờ cùng ngày, cả hai leo qua hàng rào lưới B40 sau nhà cô Nga, vào nấp dưới gốc cây trong vườn chờ thực hiện ý định. Tuy nhiên, lúc đó trong nhà cô Nga có đông người, thấy không thể thực hiện được việc cướp tài sản, cả hai lại leo ra ngoài rồi đi giấu 2 con dao tại một ngôi nhà bỏ hoang ở gần đó để chờ lần sau ra tay.

Bị cáo Tân (trái) và Dũng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Tân (trái) và Dũng trước vành móng ngựa. 

Tối hôm sau, cả hai đón xe thồ đến ngôi nhà bỏ hoang lấy 2 con dao rồi leo rào vào vườn nhà cô Nga, nấp dưới gốc cây gần cửa đi ra vườn nhà dưới ngồi hút thuốc lá chờ thời cơ ra tay. Trong nhà lúc này chỉ có một mình cô Nga, Tân - Dũng đợi gần một tiếng đồng hồ thì thấy cô mở cửa nhà dưới đi ra, trên tay xách một bịch ni-lông đem vào nhà kho phía sau.

Khi cô Nga quay vào nhà đi qua gần chỗ Tân - Dũng nấp, lập tức, Tân lao ra ôm cổ cô Nga vật xuống đất, Dũng nhào tới ôm giữ hai chân rồi lấy dao đâm 2 nhát vào chân và một nhát vào mông cô giáo. Cô Nga kêu la, Tân lấy tay bịt miệng, còn Dũng đâm vào vùng cổ nạn nhân thì dao bị gãy. Dũng tiếp tục lấy con dao của Tân đâm nhiều nhát vào vùng cổ cô Nga cho đến khi nạn nhân nằm bất động mới dừng tay. Sau đó, Tân - Dũng lục lấy được một sợi dây chuyền vàng, một chiếc lắc vàng, 3 nhẫn vàng mà cô Nga đang đeo trên người.

Sau đó, Dũng vào nhà lục tìm lấy được 1 ĐTDĐ, còn Tân lấy chiếc xe đạp hiệu Martin rồi tẩu thoát (tổng giá trị tài sản chúng cướp là 6.030.000 đồng). Cướp tài sản, cả hai đạp xe đạp đến tiệm vàng Mỹ Xuân Hoa 1 ở chợ Diên Khánh của chị Nguyễn Thị Huệ, bán một chiếc nhẫn được 336.000 đồng. Tân, Dũng dùng số tiền trên đi mua quần, áo rồi luân phiên nhau đạp xe vào Phan Rang - Tháp Chàm. Trưa 24-6, Tân - Dũng đến nhà cậu ruột của Tân là ông Trần Ngọc Thức (trú tổ 1, P. Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Tại đây, Tân - Dũng nhờ Trần Ngọc Sáng (con ông Thức) đưa đến tiệm vàng Xuân Hữu, số 623-Thống Nhất - Kinh Dinh, bán cho anh Nguyễn Hữu Vinh một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền được 2.700.000 đồng. Tân - Dũng nhờ Sáng đi thuê nhà trọ để ở nhưng không được. Đến gần tối Tân - Dũng đạp xe ra bùng binh ngã năm Phú Hà bán chiếc xe cho chị Lâm Trần Thúy Nga (ở khu phố 6, P. Phước Mỹ) lấy 500.000 đồng rồi đón xe về lại Diên Khánh.

Lại nói về trường hợp của cô giáo Nga. 21 giờ 30 ngày 23-6, con ruột của cô giáo Nga là cháu Mai Phú Khánh đi học về, không thấy mẹ ở nhà, nên qua nhà anh Bùi Quý Hải (ở bên cạnh) tìm. Không thấy mẹ, cháu Khánh nhờ anh Hải cùng đi tìm thì phát hiện mẹ nằm chết ở ngoài vườn gần cửa ra nhà dưới.

Còn Tân - Dũng, khi về lại Diên Khánh, ăn tiêu hết số tiền bán vàng và xe đạp ở Phan Rang, cả hai xuống chợ Đầm (Nha Trang) đến tiệm vàng Ngọc Đức bán cho chị Nguyễn Thị Vinh chiếc lắc và chiếc nhẫn lấy 2.700.000 đồng. Chiếc ĐTDĐ, đem về Diên Khánh cầm tại tiệm cầm đồ số 58-Cải Lộ Tiến, TT Diên Khánh được 250.000 đồng. Số tiền bán, cầm thế tài sản Tân - Dũng tiếp tục ăn tiêu. Đến khi hết tiền, cả hai đi làm thợ hồ và đến ngày 5-7-2010 thì bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.