Ma men đâm trọng thương 1 thượng sỹ công an

ANTĐ - Khi thượng sỹ Duy vừa bước xuống xe, Trọng bất ngờ rút dao Thái Lan giấu sẵn trong người, xông đến tấn công, đâm 1 nhát vào hông phải và đâm thêm 4 nhát vào khắp người của thượng sỹ Duy.

Đối tượng Nguyễn Xuân Trọng

Ngày 27/7 cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Trọng (SN 1975, ngụ nhà số 58/21/7 đường số 47, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40’ đêm 19/7 tổ công tác công an phường Hiệp Bình Chánh nhận nguồn tin báo đối tượng Nguyễn Xuân Trọng đập phá nhà cửa và gây rối an ninh trật tự địa bàn. Ngay sau đó thượng sỹ Duy và 3 bảo vệ dân phố gồm: Trương Hoàng Sơn, Trần Văn Nhứt và Nguyễn Minh Tâm xuống địa bàn để can thiệp.

Khi đến khu vực nghĩa địa gần nhà Trọng, tổ tuần tra phát hiện Trọng đang điều khiển xe gắn máy hiệu Lead biển số 52X2 – 04617 chuẩn bị bỏ đi. Ngay lập tức tổ công tác yêu cầu Trọng quay trở về nhà để làm việc. Trọng đồng ý và điều khiển xe gắn máy theo sau tổ công tác.

Về đến trước cửa nhà của mình, Trọng bất ngờ đâm xe thẳng vào đuôi xe gắn máy của thượng sỹ Duy vừa dừng lại. Khi thượng sỹ Duy vừa bước xuống xe, Trọng bất ngờ rút dao Thái Lan giấu sẵn trong người, xông đến tấn công, đâm 1 nhát vào vào hông phải của thượng sỹ Duy. Trước tình thế bị tấn công nguy hiểm thượng sỹ Duy rút súng bắn 1 phát vào đùi chân trái của Trọng làm đối tượng này khuỵu xuống. Tuy nhiên Trọng vẫn hung hăng xông đến xô ngã đồng chí Duy và đâm thêm 4 nhát vào khắp người của cảnh sát này. 3 bảo vệ dân phố có mặt tại hiện trường nhanh chóng áp sát, tước đoạt con dao và bắt giữ Trọng giao cho cơ quan công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận vào đêm 19/7 sau khi nhậu về thì vô cớ đập phá đồ đạc trong nhà. Bị vợ đóng cửa không cho vào nhà, Trọng dùng búa tạ đập bể các cửa kính và luôn miệng chửi bới. Khi vào được nhà thì Trọng lấy xe gắn máy định đi đến nhà một người thân tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Về con dao gây án, Trọng khai là lấy trong bếp của nhà mình để phòng thân trong khi đi Củ Chi.

Được biết Trọng đã có 2 con, nghề chính là chăm sóc mai cảnh để bán vào các dịp tết. Vì Trọng thường hay rảnh rỗi nên lao vào nhậu nhẹt, cờ bạc. Hễ vừa nhậu xong thì đối tượng này về nhà đập phá tài sản, chửi bới vợ con, hàng xóm. Đặc biệt giữa năm 2006, trong một lần vừa nhậu nhẹt xong, Trọng tham gia đánh bạc tại gần nhà nhưng sau đó “ma men” dẫn lối nên chửi bới, gây rối trật tự. Khi nhận tin báo, tổ công tác của công an phường Hiệp Bình Chánh cũng xuống can thiệp. Lúc này Trọng rút dao đâm 1 nhát gây thương tích cho thiếu úy Tống Xuân Sáng. Do đó trong năm này, Trọng bị TAND quận Thủ Đức tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “chống người thi hành công vụ”, tuy nhiên ma men này vẫn chứng nào tật nấy…

Hiện cơ quan công an đang chờ giám định thương tích của thượng sỹ Huỳnh Hồ Khánh Duy (cán bộ công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) để xem xét khởi tố đối tượng Nguyễn Xuân Trọng thêm về hành vi “cố ý gây thương tích”. Bước đầu, Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.