Luôn ngẩng cao đầu

ANTĐ - Ngày cuối tuần nắng ấm, Steave đưa hai cậu con trai đi xem xiếc thú ngoài trời trong công viên. Đến phòng bán vé, Steave hỏi giá vé cho trẻ em, người bán vé trả lời: “Trẻ em từ 6 tuổi trở lên vé 6 USD, dưới 6 tuổi 3 USD”. 

Steave bế sốc hai cậu con trai lên hai tay, vui vẻ nói: “Ồ luật sư tương lai nhà tôi 3 tuổi, còn bác sỹ tương lai nhà tôi đã 7 tuổi rồi, nên chúng ta phải trả 9 USD phải không nào?”. Hai cậu con trai của Steave cười giòn tan gật đầu với bố.

Vào qua cửa, một ông bố khác chạy lên bảo: “Anh thừa tiền à, cậu nhóc này anh cứ bảo 6 tuổi thì ai mà biết được, như vậy có phải tiết kiệm được 3 USD không, 6 với 7 tuổi thì có khác gì nhau?”.

Steave mỉm cười bảo: “Đúng vậy, anh hay mọi người có thể không nhìn thấy sự khác biệt giữa 6 với 7 tuổi nhưng con trai tôi thì biết nó đã 7 tuổi rồi. Là người cha, tôi có trách nhiệm dạy con mình sống trung thực và không lừa gạt người khác”.

Sống trung thực và chân thành, bạn có thể tự hào ngẩng cao đầu ở bất cứ đâu.