Lừa chạy... “sự sung sướng” ở trung tâm cai nghiện

ANTĐ - Nắm bắt được tâm lý của người đi cai nghiện và gia đình họ thường sợ người nghiện khi cai phải chịu khổ, Quang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình anh Minh bằng cách hứa sẽ “chạy” cho bạn được vào chỗ nhàn hạ, không phải lao động, không bị bắt nạt (?!). 

Nguyễn Tuấn Quang, SN 1974, trú tại tổ 5, phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là đối tượng có 4 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án mua bán trái phép chất ma túy và từng có thời gian đi cai nghiện tại Trung tâm 06 thành phố. Trong thời gian đi cai nghiện, Quang quen anh Hoàng Văn Minh, SN 1978, ở phố chợ Cổ Loa, huyện Đông Anh. Một lần, chị Nguyễn Thị Liên, vợ anh Minh đến Trung tâm cai nghiện 06 thăm chồng, đã gặp Quang. Sau khi làm quen, Quang đã xin số điện thoại của chị Liên. Ngày 13-2, hết thời hạn cai nghiện, Nguyễn Tuấn Quang được về địa phương, còn anh Minh chuyển về điều trị tại Trung tâm sau cai nghiện.

Nắm bắt được tâm lý của người đi cai nghiện và gia đình họ thường sợ người nghiện khi cai phải chịu khổ, Quang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình anh Minh bằng cách hứa sẽ “chạy” cho bạn được vào chỗ nhàn hạ, không phải lao động, không bị bắt nạt (?!). Ngày 5-3, Quang gọi điện cho chị Liên, hỏi thăm gia đình đã nhờ ai “lo” cho anh Minh chưa. Thấy chị Liên thật thà trả lời chưa nhờ được ai, Quang tỏ vẻ thông cảm, nói anh ta có mối quan hệ với cán bộ ở Trung tâm này và có thể giúp được anh Minh. Dù chẳng biết thực hư thế nào, chị Liên vẫn đặt vấn đề nhờ Quang lo giúp chồng được… sung sướng ở trung tâm sau cai nghiện. Quang bảo chị Liên chuẩn bị 10 triệu đồng để biếu cán bộ Trung tâm sau cai. Mấy ngày sau vẫn không thấy chị Liên nói gì đến việc đưa tiền, Quang gọi điện hỏi và dọa chị Liên nếu không lo được tiền đưa cho cán bộ, anh Minh sẽ bị đánh đập. “Chồng em sẽ thường xuyên bị phạt đứng úp mặt vào tường và tối phải ngủ ở ngoài hiên đấy”, Quang dọa. Thương chồng, chị Liên đôn đáo đi vay tiền và hẹn sáng 10-3 sẽ giao cho Quang. 

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phát hiện ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quang và lập kế hoạch bắt quả tang. 9h sáng 10-3, chị Liên đến quán cà phê “L.A”, ở thị trấn Đông Anh gặp Quang. Tại đây, Quang tiếp tục khoe có bạn thân là cán bộ Trung tâm sau cai nghiện, và bạn của Quang đã hứa sẽ giúp anh Minh không bị đánh, đồng thời sắp xếp cho vị trí tốt trong quá trình sau cai. Chị Liên đề nghị Quang cho gặp người cán bộ của Trung tâm sau cai, nhưng Quang kiếm lý do thoái thác. Trước thái độ của Quang, chị Liên không đồng ý giao tiền. Quang xuống nước, hứa sẽ giúp được cho anh Minh và gạ chị Liên ứng trước 3 triệu đồng. Khi Quang nhận 3 triệu đồng từ tay chị Liên, đã bị lực lượng CSHS - CAH Đông Anh bắt quả tang. 

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận anh ta chẳng quen biết vị cán bộ nào của Trung tâm sau cai nghiện và tự bịa ra như vậy để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị Liên. Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Quang đã dựng lên những tình tiết không có thật tại các Trung tâm cai nghiện, như người đi cai bị đánh, bị phạt… nhằm dọa người nhà anh Minh. 

(Tên người bị hại đã thay đổi)