Lợi thế tiềm ẩn

ANTĐ - Bố mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, Peter Linch khi đó mới 13 tuổi phải đi làm thêm giúp mẹ nuôi em. Cậu xin được làm chân nhặt bóng ở một sân golf. Những người khác thấy Peter ít tuổi, thường bắt cậu phải đi theo nhặt bóng cho những tay golf chơi kém, tuy nhiên Peter không hề phàn nàn, sẵn sàng lao vào rừng hay lội xuống nước, chạy toát mồ hôi khắp ngõ ngách của sân golf.

2 năm sau, Peter trở thành “lão làng” trong đám trẻ nhặt bóng ở sân golf. Điều khiến những người khác không hiểu là, cậu vẫn luôn nhường các tay golf đánh giỏi cho những “đồng nghiệp” khác, còn mình tiếp tục phục vụ những người chơi kém. Một lần, chủ sân không kìm được tò mò, hỏi Peter: “Lẽ nào cậu muốn rèn luyện thân thể nên mới chọn những người đó?”. Peter lắc đầu. “Vậy cậu không thấy thiệt thòi à?”, ông chủ hỏi tiếp. Peter cười: “Những người đánh kém thường chỉ tới đây để giải trí, vì thế nên họ nhất định giỏi hơn người khác ở những lĩnh vực khác. Cháu phục vụ họ, ít nhiều cũng sẽ học được những thứ hay ngoài đánh golf”. 

Không lâu sau đó, một vị khách tên Johan lần đầu tiên đến đánh golf. Ông này đánh vừa nặng vừa lệch, ngay lập tức, Peter được các đồng nghiệp “nhường” phục vụ. Để nhặt được bóng, Peter phải chạy hết hơi, thở hồng hộc mỗi khi quay lại, tuy nhiên cậu không hề tỏ ra khó chịu. Johan thấy cảm động vì điều đó nên những lần sau cùng bạn bè hay đối tác tới chơi, ông thường yêu cầu cậu bé. Ở bên cạnh Johan, Peter được nghe nhiều thông tin và kiến thức xoay quanh chủ đề chứng khoán, dần dần hứng thú với lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Peter bắt đầu đầu tư vào chứng khoán và không lâu sau đã trở thành một giám đốc có tiếng ở phố Wall.

Nếu không bị sa đà vào những lợi thế trước mắt, bạn có thể nhìn ra những lợi thế lâu dài hơn tiềm ẩn bên trong, để đạt được thành công.