Lỗi tại ai?

ANTĐ - Tan học rồi mà chị Bùi Thị Liên ( 22 tuổi, cầu Tó, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn tranh luận sôi nổi với bạn cùng lớp.

- Có việc gì mà to tiếng thế?

- To tiếng gì đâu anh. Bọn em đang bức xúc vụ cô dâu bị trả lại nhà chồng trong Cần Thơ. Con gái sao khổ thế, dù có lý do gì thì cũng không nên cạn tình như thế.

- Chuyện có cần ầm ỹ đến thế không?

- Báo chí nói ra còn các diễn đàn mạng thi nhau “ném đá”. Chưa cần biết thật giả, nhưng thời đại này mà quan điểm chữ “trinh” vẫn cổ hủ thế.

- Ngược lại nhiều truyền thống tốt đẹp giờ nhiều người cũng ít để ý đến. Em có biết vụ án hi hữu con kiện cha trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không?

- Vụ con kiện cha đòi bồi thường…1 con gà và 18 quả trứng chứ gì. Đúng là bất hiếu, chả còn biết đạo lý gì.

- Chỉ là số ít thôi, xã hội Việt Nam vẫn luôn tôn trọng truyền thống, hướng đến con người.

- Đồng ý là như thế nhưng anh lên mạng mà xem. Những vụ giật gân, “lộ hàng” thì cả ngàn lượt xem, phản hồi dài lê thê, đấy có phải là “số đông”?. Bài về nghị lực của cô bé xương thủy tinh có giọng hát tuyệt vời Nguyễn Thị Phương Anh nhiều cũng chỉ có vài chục phản hồi. Nhu cầu về thông tin như thế có lệch lạc?

- Nghĩa là có lỗi câu khách của báo chí?

- Ai cũng chỉ nhìn thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi của chính mình. Mọi người chỉ cần thấm lời bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…”.