Lời nói hớ với bạn tù

ANTĐ - Cùng chung niềm đam mê bóng đá, Jamie Laiaddee và Bryan Stewart nhanh chóng đến với nhau. Nhưng ít ai ngờ, kẻ mà Jamie chọn lại là một kẻ nguy hiểm.

Cô gái năng nổ

Jamie Laiaddee

Khi Jamie Laiaddee, 32 tuổi, biến mất hồi tháng 3-2010, không ai trong số các bạn thân của cô hay biết. Sheila Dubs, Gweneth Newman và Jennifer Langguth chơi thân với Jamie từ lúc họ còn là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Michigan (Mỹ). “Cô ấy là người bạn tốt, chúng tôi thường giúp đỡ lẫn nhau”,     Newman nói. Còn với Sheila Dubs, cô và Jamie có mối liên hệ đặc biệt do cùng là dân nhập cư và cùng cố gắng để đạt được “giấc mơ Mỹ”. 

Sau khi tốt nghiệp ngành y, Jamie chuyển từ California tới Phoenix, bang Arizona và xin được công việc bán thiết bị y tế với mức lương hậu hĩnh. Dù ở xa, Jamie vẫn cố gắng giữ liên lạc với các bạn học cũ. Tại Arizona, cô tham gia sinh hoạt tại Hội cựu sinh viên trường Đại học Michigan, và chia sẻ niềm đam mê bóng đá cùng với những người bạn mới. 

Trong thời gian này, Jamie có cảm tình với một chàng thanh niên đẹp trai tên là Bryan Stewart, cũng là người hâm mộ môn thể thao vua. Họ bắt đầu hẹn hò vào mùa thu năm 2007. Khoảng 1 năm sau, Stewart chuyển đến sống cùng nhà với Jamie ở ngoại ô thành phố Phoenix. Jamie là lao động chính trong nhà với mức thu nhập hơn 100.000USD/năm, trong khi thu nhập của Stewart thấp hơn rất nhiều. 

Tháng 8-2009, do kinh tế Mỹ suy thoái, Jamie bị mất việc làm. Trong nhiều tháng, cô đôn đáo tìm việc khác ở Arizona, Florida và New Jersey, nhưng không thành công. Trong khi đó, giá bất động sản giảm mạnh, giá trị căn nhà của cô ở Phoenix cũng tụt dốc không phanh. Jamie trở nên buồn bã. 

Bryan Stewart thừa nhận, vào tối 17-3-2010, Jamie đã đề nghị hai người cùng chuyển tới Denver, thủ phủ bang Colorado nhưng Stewart không đồng ý và nói thẳng không muốn cưới Jamie làm vợ. Rồi họ cãi nhau. Theo Stewart, sáng sớm hôm sau, anh lái xe đi làm còn Jamie vẫn nằm ngủ trên giường. Nhưng khi trở về thì không thấy cô đâu cả. 

Đền tội

Khi cảnh sát tới điều tra, họ không phát hiện điều gì bất thường. Tiếp tục tìm kiếm chiếc xe Ford Escape mất tích của Jamie, các điều tra viên tìm thấy nó ở thành phố Scottsdale, bang Arizona, mà người lái xe lại chính là Stewart. Khi bị thẩm vấn,  Stewart trả lời vòng vo. Cảnh sát tin rằng, Stewart có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Jamie nên đã ra lệnh tạm giữ để điều tra. Qua đó, họ phát hiện Bryan  Stewart chỉ là tên giả, còn tên thật của anh ta là Rick Wayne    Valentini, 41 tuổi. Không chỉ vậy, Stewart còn trải qua 3 đời vợ và có 2 con gái. Cynthia, một trong số vợ cũ của Stewart cho hay, Stewart chỉ là một người đàn ông lười biếng và lừa đảo. Từ khi bỏ vợ con đi, ông ta không hề gọi điện về nhà hỏi thăm. 

Ở Phoenix, Stewart nói dối mọi người rằng, cha mẹ anh ta bị mất trong một vụ tai nạn xe, thậm chí anh ta còn khoe khoang về thành tích trong quân đội như tham gia chiến đấu tại Iraq và Afghanistan… nhưng tất cả chỉ là dối trá.

Nhưng 1 năm rưỡi sau khi Jamie mất tích, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy dấu vết thi thể, vết máu hay bằng chứng về một vụ giết người. Dù vậy, họ phát hiện Bryan Stewart là người duy nhất sử dụng thẻ tín dụng của Jamie để mua đồ trên mạng và vào các trang hẹn hò. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện bằng lái xe, thẻ hội viên Hội cựu sinh viên trường Đại học Michigan của Jamie… trong căn hộ của Stewart. 

Vụ án có bước đột phá khi một tù nhân giam giữ cùng buồng với Stewart nói rằng Stewart từng khoe về việc sát hại Jamie. Ngày 24-3-2011, Bryan Stewart bị truy tố về tội sát hại bạn gái Jamie Laiaddee và lừa đảo. Phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 10-2011. Cuối cùng tòa đã tuyên phạt hắn 54 năm tù giam cho hai tội danh trên.