Truyền thuyết về điệu hát Dô xứ Đoài

Truyền thuyết về điệu hát Dô xứ Đoài

ANTD.VN - Trong kho tàng di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, có một loại hình văn hóa khá độc đáo được gắn liền với một câu chuyện bí ẩn về một lời nguyền. Đó là làn điệu hát Dô ở xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Gần 100 năm kể từ lần cuối cùng diễn xướng, không ai dám hát lại điệu hát này. Vậy mà một người phụ nữ đã dũng cảm bước qua lời nguyền, làm sống lại các làn điệu hát Dô, để tiếng hát này ngày càng vang xa…
Hải Anh "phá bỏ lời nguyền" của "Thử thách cùng bước nhảy"

Hải Anh "phá bỏ lời nguyền" của "Thử thách cùng bước nhảy"

ANTĐ - “Lời nguyền” của “Thử thách cùng bước nhảy” bắt nguồn từ việc cả 3 quán quân 3 mùa trước đó đều là nam và trưởng thành từ thể loại hiphop đường phố, khiến mọi người lầm tưởng đây là “lò luyện trai đẹp và nhảy giỏi” mà quên mất đi đây là một sân chơi tìm kiếm vũ công xuất sắc đa thể loại…
Dùng "ma thuật đen" ép các cô gái thành nô lệ tình dục, bán dâm "trừ tà"

Dùng "ma thuật đen" ép các cô gái thành nô lệ tình dục, bán dâm "trừ tà"

ANTĐ - Tại Nigeria, nhiều cô gái khi gặp một bệnh bất thường đều bị các thầy phù thuỷ phán là ma ám và phải xuất ngoại làm gái mại dâm để kiếm tiền “trừ tà”. Trước khi đi, “madam” (tú bà) dẫn các cô gái này đến gặp một thầy phù thủy để làm phép Juju - một phép thuật truyền thống của người Nigeria. Đứng trước thầy phù thủy, cô gái phải thề rằng, hàng tháng phải trả lại một phần tiền thù lao cho “madam” và không được khai báo với cảnh sát, nếu không lời nguyền Juju sẽ trừng phạt thảm hại kẻ phản bội bất cứ khi nào. Vì cuồng tín mà rất nhiều cô gái Nigeria không hề hay biết, bọn buôn người đã sử dụng ma thuật đen để bẫy hàng nghìn phụ nữ nhẹ dạ vào cuộc sống của một nô lệ tình dục ở phương trời Âu.
Ma thuật đen và hỗn hợp chất độc thần kinh biến người chết thành xác sống?

Ma thuật đen và hỗn hợp chất độc thần kinh biến người chết thành xác sống?

ANTĐ - Khác xa với những miêu tả của phương Tây về xác sống như những con quái vật phá hoại xấu xa, xác sống ở trong văn hóa Haiti được nhìn nhận như là những nạn nhân hơn là những những nhân vật phản diện. Trong lịch sử, người dân Haiti không hề sợ hãi những xác sống này mà họ sợ hãi việc bị biến thành một cái xác vô thức, chống lại ý chí tự do của bản thân họ. 
Bí ẩn chuyện pháp sư hồi sinh người chết thành xác sống

Bí ẩn chuyện pháp sư hồi sinh người chết thành xác sống

ANTĐ - Hình ảnh hư cấu về những xác sống khát máu (hay còn gọi là zombie) gần đây trở nên rất phổ biến, xuất hiện ở mọi nơi, từ sách báo, tiểu thuyết đến các chương trình phim truyền hình dài tập, hay phim chiếu rạp… làm vừa lòng và kích thích sự sợ hãi, tò mò của những người đam mê các câu chuyện rùng rợn. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không nhận ra rằng trong nhiều nền văn hóa, câu chuyện về những xác sống là hoàn toàn có thật... 
Thái Hòa ngồi “ghế nóng”

Thái Hòa ngồi “ghế nóng”

ANTĐ - Nam diễn viên được mệnh danh “ông vua phòng vé” -  Thái Hòa sẽ lần đầu tiên ngồi “ghế nóng” tại giải thưởng điện ảnh “Búp sen vàng 2014”. 
NSND Trịnh Thịnh qua đời vì nhồi máu cơ tim

NSND Trịnh Thịnh qua đời vì nhồi máu cơ tim

ANTĐ - Liên lạc vào lúc đêm muộn với gia đình NSND Trịnh Thịnh, người viết bất ngờ khi nhận được sự ân cần trò chuyện của vợ cố nghệ sỹ. Vượt qua nỗi mất mát riêng tư, người phụ nữ ấy trả lời về sự ra đi của chồng mình điềm tĩnh, đầy trách nhiệm.
Bùi Thạc Chuyên kể chuyện tình yêu

Bùi Thạc Chuyên kể chuyện tình yêu

ANTĐ - Sau “Lời nguyền huyết ngải” - bộ phim đánh dấu mối duyên đầu tay với dòng phim thương mại, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ tiếp tục dự án phim điện ảnh mới nhất của mình với tên gọi  “Seven - Love”. 
“Quay 180 độ để có tiền làm phim”

“Quay 180 độ để có tiền làm phim”

ANTĐ - Bùi Thạc Chuyên thuộc số ít đạo diễn xóa nhòa được ranh giới giữa phim nghệ thuật và phim thương mại. Sự tinh tế và táo bạo ở những bộ phim của anh có sức lay động đến từng góc khuất trong tâm hồn mỗi con người. 10 năm làm điện ảnh - 3 bộ phim: Sống trong sợ hãi, Chơi vơi, Lời nguyền huyết ngải, với anh, con số chẳng nói lên được điều gì. “Làm cả đời hay 1, 2 năm, nếu có được một phim để đời tôi đã không còn gì hối tiếc!”.

Bức chân dung có thể gây hỏa hoạn?

Bức chân dung có thể gây hỏa hoạn?

ANTĐ - Bức chân dung kỳ lạ “Cậu bé khóc” do họa sĩ Bruno Amadio vẽ được sản xuất hàng loạt và trở nên nổi tiếng trong những năm 80 của thế kỷ trước. Đây cũng là bức chân dung được nhiều người Anh mua nhất trong thời gian đó. Thảm kịch và bất hạnh vẫn tiếp tục bao quanh một bức chân dung kỳ lạ xuất hiện trên khắp nước Anh và trên thế giới.
Những bản nhạc ma ám

Những bản nhạc ma ám

ANTĐ - “My way” là một trong những ca khúc được giới sành nhạc yêu thích, gắn liền với tên tuổi danh ca Mỹ Frank Sinatra. “My way”  nói về tâm trạng của một người đã sẵn sàng đón chờ cái chết, hồi tưởng lại đời mình, ông không chút nuối tiếc vì việc mình đã sống thế nào bởi cuối đời ông đã làm tất cả như mình muốn.
“Búp sen Vàng 2012”

“Búp sen Vàng 2012”

ANTĐ - “Búp sen Vàng 2012” - sân chơi dành cho những người trẻ đam mê môn nghệ thuật thứ bảy sẽ khép lại bằng lễ trao giải diễn ra vào tối 29-7 tại rạp Công nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội. 
2 tác phẩm đầu tiên của Nhà hát Kịch Quốc gia

2 tác phẩm đầu tiên của Nhà hát Kịch Quốc gia

ANTĐ - Ngay khi vừa thành lập, Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam đã trình làng 2 vở kịch chính luận “Báo hiếu” của tác giả Phạm Văn Quý và “Lời nguyền” của Đại tá Phan Gia Liên vào ngày 18 và 19-4 tại Nhà hát Tuổi trẻ. 
Phá lời nguyền, giữ gìn vốn cổ

Phá lời nguyền, giữ gìn vốn cổ

ANTĐ - Hát Dô được truyền tụng như là một “món quà thánh” đối với người dân làng Đại Phu, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội, nhưng gắn với 36 làn điệu tuyệt đẹp ấy là một lời nguyền khiến di sản văn hóa ấy có nguy cơ thất truyền.
Dựng lại kịch chính luận

Dựng lại kịch chính luận

ANTĐ - Nhà hát Kịch Việt Nam vừa bắt tay vào dàn dựng 2 vở kịch chính luận: “Lời nguyền” của tác giả Phan Gia Liên về nỗi đau da cam và “Báo hiếu” của tác giả Phạm Văn Quý về đạo đức gia đình. NSND Lê Hùng, GĐ Nhà hát Kịch Việt Nam đảm nhận vai trò đạo diễn cho 2 vở trên. 
Doan thu phim tết 2012 không thể phá kỷ lục

Doan thu phim tết 2012 không thể phá kỷ lục

ANTĐ - Có đến 5 bộ phim Việt ra rạp trong mùa phim Tết 2012 bao gồm nhiều thể loại khác nhau là: Hello cô Ba (Đạo diễn Phước Sang); Lời nguyền huyết ngải (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên); Thiên mệnh anh hùng (Đạo diễn Victo Vũ); Lệ phí tình yêu (Đạo diễn Nguyễn Minh Chung) và Vũ điệu đường cong (Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa). Tính cho đến thời điểm này, Hello cô Ba của đạo diễn Phước Sang đang tạm dẫn đầu với doanh thu khoảng 15 tỷ đồng. Thành công của Hello cô Ba cho thấy một cách làm phim đơn giản nhưng thực tế và đánh trúng thị hiếu của số đông khán giả.
Chơi tới cùng đam mê!

Chơi tới cùng đam mê!

ANTĐ - Biên tập viên, MC, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực truyền thông cho đến người mẫu ảnh, diễn viên, đại sứ thiện chí… khiến lượng “phủ sóng” của Phan Anh trên các phương tiện truyền thông đại chúng thật sự dày đặc; và chính chủ nhân cũng bất ngờ vì sức lan tỏa hình ảnh của mình. Công việc phải đi về giữa hai miền Nam - Bắc như một con thoi khiến cơ hội chen ngang vào quỹ thời gian của chàng MC có gương mặt của một tài tử điện ảnh này để trò chuyện vô cùng khó. Nhưng khi có cơ hội thì câu chuyện khó dứt…