Lời kể đẫm nước mắt của các nạn nhân bị bắt cóc

(ANTĐ) - Không chỉ bị đánh đập dã man, 3 cô gái bị bắt cóc tại quán cà phê 168 còn phải “tiếp khách” để kiếm tiền cho nhóm đối tượng lạ mặt.
Dù một tuần đã trôi qua nhưng những ai có mặt tại thời điểm xảy ra vụ bắt cóc khi nhớ lại vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Chị Hoàng Thị Diệu (SN 1983), chủ quán cà phê 168 cho biết, khoảng 0h30 ngày 23-6, có khoảng 20 thanh niên đi 3 xe taxi và 4 xe máy mang theo đao kiếm, súng điện bất ngờ ập vào quán. Sau tiếng hô hoán của một tên đầu trọc tên là Mạnh, nhiều đối tượng liền kề kiếm vào cổ tất cả những người đang có mặt tại đây. “Bọn em phải im lặng, ngồi yên tại chỗ. Một số đối tượng khác mang theo tuýp sắt, dùi cui xông vào phá cửa các phòng bên trong, ép 3 nữ nhân viên lên xe ô tô đang đỗ sẵn ngoài cổng” - chị Diệu nhớ lại.
Lời kể đẫm nước mắt của các nạn nhân bị bắt cóc ảnh 1
Số hung khí thu được tại quán massage ở Biên Giang và 2 đối tượng Hoàng Văn Phong và Nguyễn Công Truyền
Theo lời kể của cô gái ít tuổi nhất bị bắt cóc là Quách Thị Mai (SN 1995) thì nhóm người lạ mặt luôn miệng dọa giết, đồng thời cướp điện thoại, dây chuyền và khuyên tai của các nạn nhân. Mọi chuyện diễn ra trong khoảng 10 phút. Ban đầu chúng định bắt cả chị Diệu nhưng sau đó chỉ có Mai, Thúy (tức Lò Thị Lan, SN 1992) và Vân (tức Lăng Thị Nga, SN 1981) bị đưa lên xe taxi. “Em không biết bị đưa đi đâu vì nhìn qua cửa kính chỉ thấy một con đường nhỏ, có nhiều rơm rạ. Trước, sau đều có nhiều xe máy hộ tống, chúng đưa chúng em đi rất xa và luôn kề dao vào cổ” - Mai kể. Trước khi được CAH Quốc Oai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và CAQ Hà Đông giải cứu, 3 cô gái trẻ đã phải chịu những trận đòn roi của Trần Thị Nụ (tức Vương, SN 1986). Đặc biệt, tại quán massage trá hình ở Biên Giang - Hà Đông, Nguyễn Trọng Minh (tức Mạnh “trọc”, SN 1980) cùng đám đàn em còn dọa cắt gân tay, ép các nạn nhân phải quan hệ với nhiều đối tượng. “Chỉ cần “lệch pha”, bọn nó sẽ dùng cùi trỏ và dép đánh vào ngực. Dù không bị trầy xước nhưng đến hôm nay, em và Mai vẫn đau ê ẩm” -  Lan tâm sự. Theo nguồn tin riêng của Báo ANTĐ, trong một lần bị ép đi “tiếp khách”, Lò Thị Lan đã may mắn mượn được ĐTDĐ rồi liên lạc với một số người quen. Trước đó, Nụ và Mạnh cũng yêu cầu 3 nữ nhân viên này gọi điện về quê nhằm phủ nhận tin các cô gái này đang bị mất tích. 3h ngày 27-6, lực lượng công an đã khám xét quán massage ở Biên Giang do Mạnh và Nụ làm chủ. Tuy nhiên 2 đối tượng đầu vụ đã đưa 3 cô gái rời khỏi quán ít phút trước đó. Một nạn nhân cho biết thêm, Mạnh “trọc” đã chuẩn bị kế hoạch đưa 3 cô gái đến một nhà nghỉ để bán dâm nhưng vì nhận được tin từ đám đệ tử, đối tượng này đã quyết định thuê xe bỏ trốn. Cùng thời gian đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy bắt CAH Quốc Oai đã nhanh chóng lần theo dấu vết chiếc xe taxi. Biết không thể giữ 3 cô gái, 4h ngày 27-6, Nụ và Mạnh đã nhờ lái xe ô tô thả các cô gái xuống khu vực xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ. Ngay sau đó, CAH Quốc Oai đã kịp thời đưa các nạn nhận về trụ sở để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Trước đó, trong quá trình kiểm tra tại quán massage, lực lượng công an đã kiểm tra, tạm giữ hành chính 9 đối tượng, thu giữ 11 dao kiếm và tuýp sắt các loại. Qua đấu tranh, CAH Quốc Oai còn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Truyền và Hoàng Văn Phong (đều sinh năm 1986), thu giữ thêm 1 súng thể thao. Khai nhận tại cơ quan công an, Truyền và Phong cho biết, do quán massage ở Biên Giang thiếu nhân viên nên Mạnh và Nụ đã tụ tập hơn 20 đối tượng cùng các loại hung khí để đi cướp người. Sau khi phát hiện quán cà phê 168 không có nhân viên bảo vệ, cả nhóm đã nhanh chóng “ốp” quán này rồi kéo về Biên Giang ăn mừng. Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Truyền và Hoàng Văn Phong về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng đang bỏ trốn.