Vụ 5 người tử vong do điện giật ở Yên Phong (Bắc Ninh)

Lỗi do bất cẩn

ANTĐ - Chỉ trong 1 buổi chiều, thủy thần cướp đi cùng lúc 5 mạng người của thôn Đông Xuyên, trong đó có 4 em nhỏ chưa tới 16 tuổi. Đám tang các nạn nhân được tổ chức ngay trong đêm giữa dư âm của những cơn gió nóng hầm hập vẫn còn đọng lại từ ban ngày. Đoàn người dài dằng dặc với đèn đuốc lập lòe, lặng lẽ đi theo 5 chiếc áo quan ra đồng. Có lẽ chưa bao giờ ở miền quê nghèo nước mắt lại rơi nhiều đến thế.

Buổi chiều định mệnh

          Tiếp chúng tôi ở phòng làm việc, ông Đào Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Đông Tiến (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi, bần thần với đôi mắt đỏ ngầu. Ông bảo, ở cái miền quê này, chết cùng lúc từng ấy người là chuyện động trời. Cũng bởi vậy nên ngay sau khi nhận được thông báo, gần như cả xã đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để cùng với gia đình các nạn nhân cùng lo liệu và giải quyết sự việc. “Tôi đến gặp từng gia đình người bị nạn, huy động anh em cán bộ hỗ trợ cho họ lo việc tang suốt đêm. Đến khi xong mọi thủ tục, về đến trụ sở ủy ban đã gần 2h sáng” - ông Sơn buồn rầu kể lại.

          Theo ông Sơn, sự việc đau lòng xẩy ra vào khoảng 18h, ngày 2-6 tại bè cá anh Nguyễn Xuân Thủy (SN 1979) ở khu vực bãi Soi (sông Cầu) thuộc thôn Đông Xuyên. Do thấy mực nước sông rút xuống thấp khiến chiếc cầu sắt bắc từ bờ lên bè cá bị tụt, anh Thủy đã nhờ 4 cháu nhỏ khênh giúp. Trong lúc khênh, chiếc cầu bị vướng vào dây điện hở khiến cả 5 người bị điện giật tử vong. Là người duy nhất sống sót, em Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000) kể lại: “Chiều ngày 2-6, cháu cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Đức Khôi (SN 2002), Nguyễn Văn Phan, Nguyễn Đắc Khải, Nguyễn Ngọc Quang (cùng SN 2000) rủ nhau ra sông Cầu tắm. Tuy nhiên, khi ra đến sông chỉ có 4 bạn xuống tắm, riêng cháu lên bè cá của chú Thủy ngồi chơi. Khoảng 15 phút sau, chú Thủy đi ra nhờ bọn cháu khênh giúp chiếc cầu sắt. Do lúc này cháu vẫn mặc quần áo và không lội xuống nước nên không ra, còn các bạn khác thì xúm lại khênh hộ. Khi cả 5 người đang khênh, bỗng cháu nghe bạn Khải kêu lên: “Chú Thủy ơi điện giật…”. Cháu nhìn ra thì tất cả đều bị điện giật co quắp cả người. Chú Thủy cùng bạn Khôi, bạn Quang rơi xuống nước, riêng bạn Phan lúc đó vẫn vùng vẫy bám vào chiếc cầu cố leo lên. Cháu hô Phan hãy buông tay khỏi cầu sắt. Thế nhưng, lúc đó Phan cũng đã kiệt sức nên gục xuống. Sự việc chỉ diễn ra trong thời gian rất nhanh. Thấy vậy, cháu không dám rời khỏi chỗ ngồi mà vội lấy điện thoại gọi cho cậu ruột ra ứng cứu”.

Hiện trường và chiếc cầu sắt bắc xuống bè cá nơi xảy ra vụ tai nạn

Anh Nguyễn Xuân Thu, người đầu tiên có mặt tại hiện trường sau khi nhận được điện thoại của cháu Mạnh vừa khóc, vừa kể lại: “Khoảng 3 phút sau khi cháu Mạnh gọi, tôi đã chạy tới hiện trường. Trên đường đi, cháu Mạnh tiếp tục gọi điện dặn tôi nhớ cắt cầu dao điện ở trên bờ trước khi bước xuống bè cá. Khi tôi đến, chỉ thấy 4 cháu nhỏ nằm la liệt ở mép nước, riêng anh Thủy thì chìm hẳn xuống đáy. Sau khi cắt cầu dao, tôi và cháu Mạnh nhảy xuống vớt tất cả 5 người lên bờ rồi hô hấp nhân tạo nhưng không còn kịp nữa. Cả 5 đều đã tử vong”. Anh Thu cho biết, bản thân anh với anh Thủy là con chú con bác ruột và cháu Quang là con của chị gái anh Thủy. Các cháu khác cũng đều là họ hàng thân thích. Sự việc xẩy ra quá nhanh, dù tôi đã cố hết sức nhưng không cứu được một ai.

Chiếc cầu dao tạm bợ của bè cá được che chắn bằng... túi nilon

Tang trắng quê nghèo

Ông Đào Văn Trường, Trưởng CAX Đông Tiến cho biết, ngay sau khi sự việc xẩy ra, CAX lập tức báo lên huyện và các cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến 23h, gia đình và chính quyền tổ chức tang lễ, đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự việc xảy ra quá đột ngột và đau lòng nên cả đêm qua, hàng nghìn người dân trong xã đều thức trắng để đưa tang những người xấu số. Ông Nguyễn Hữu Văn, Trưởng thôn Đông Xuyên cũng nghẹn ngào: “Theo phong tục địa phương, sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, những nạn nhân được đưa về tập trung tại khu bãi đất gần nghĩa trang để an táng luôn. Nhìn 5 chiếc quan tài nằm nối hàng ngang trong đêm, không ai cầm được nước mắt. Chưa bao giờ, ở thôn chúng tôi lại có sự việc đau xót đến thế”. Theo ông Văn, trong số 5 nạn nhân thì có 3 người có hoàn cảnh rất khó khăn. Đặc biệt là gia cảnh anh Thủy có 3 con nhỏ và vợ hiện làm công nhân cho một nhà máy gạch. Sau khi sự việc xảy ra, chị Liên (vợ anh Thủy) vẫn chưa thể gượng dậy bởi trước đó không lâu, chị cũng vừa phải lo tang cho cả bố và mẹ chồng.

Cháu Nguyễn Văn Mạnh, nạn nhân sống sót duy nhất của vụ tai nạn

Ông Trần Ngọc Nghi, công an viên của xã cho biết: “Do hoàn cảnh khó khăn nên gần đây anh Thủy bắt tay vào nuôi cá bè. Và vì không có điện thắp sáng nên anh Thủy đã xin kéo nhờ đường dây của một trạm trộn bê tông gần đó. Khi chúng tôi khám nghiệm mới thấy đường dây này rất tạm bợ và để léo lê dưới đất. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng này”. Cũng theo ông Nghi thì đây là do đang thời điểm nghỉ hè nên vào các buổi chiều, học sinh và thanh niên trong các thôn ra sông Cầu tắm rất đông. “Thường nơi đây tập trung 20-30 cháu, cũng may là chiều 2-6 chỉ có nhóm cháu Mạnh ra chỗ bè cá anh Thủy tắm. Nếu vào rơi vào hôm đông người thì có lẽ hậu quả còn lớn hơn thế này” - ông Nghi nói.

Gia đình các nạn nhân ra bờ sông để chuẩn bị làm lễ vào chiều 3-6

Được biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra UBND huyện Yên Phong đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; các đoàn thể của huyện cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân số tiền là 6 triệu đồng; UBND xã Đông Xuyên hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Các đoàn thể khác của xã và tập thể cán bộ xã cũng có sự hỗ trợ riêng cho từng gia đình người bị nạn.