Lỡ vào nhà nghỉ cùng tên dâm tặc...

ANTĐ - Rạng sáng  26-4, Trung tá Bùi Văn Đang - Trưởng CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội đang ngồi trực tại trụ sở bỗng thấy ở ngoài cổng, một cô gái còn rất trẻ, hoảng hốt chạy vào sân CAP. Phải rất lâu cô gái trên mới nói được câu “cháu vừa bị cưỡng hiếp”. 

Ngay lập tức, Trung tá Bùi Văn Đang triển khai một tổ công tác ập tới nhà nghỉ Hải Yến trên đường Trần Thái Tông bắt giữ tên Nguyễn Hữu Công (SN 1992), quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên, lúc này đang chuẩn bị xuống quầy thanh toán.

Đối tượng Nguyễn Hữu Công tại cơ quan công an

Trước đó, nạn nhân trong vụ án là Lê Thị Hoa có quen biết với Công qua một lần chát trên mạng. Trong những lần nói chuyện, với tài ăn nói khéo léo của mình, Công dần chiếm được tình cảm của Hoa. Thấy Hoa nói ở quê không có việc làm, nhà lại nghèo muốn lên Hà Nội tìm việc, Công ngọt nhạt với Hoa cứ lên rồi sẽ thu xếp một chỗ làm vừa nhàn hạ lại lương cao. Tin tưởng lời Công, chị Hoa đã đón xe khách từ Nghệ An lên bến xe Mỹ Đình. Tại đây, Công đã đón chị Hoa rồi chở đi lòng vòng khắp thành phố trước khi đưa đến quán trà đá ở cổng trường Đại học Giao thông Vận tải.  Cho đến 7h tối, Công đón xe taxi chở chị Hoa đi ăn tối. Tuy nhiên, thay vì đi tìm quán ăn, Công lại đưa chị Hoa về thẳng nhà nghỉ Hải Yến rồi thuê 2 phòng 401 và 402. Trước những thắc mắc của chị Hoa, Công nói rằng do mệt, trời lại tối nên vào đây nghỉ ngơi rồi mai sẽ đưa chị Hoa đến công ty nộp hồ sơ. 

Chỉ 5 phút sau khi nhận phòng nghỉ, Công đã lao từ phòng mình sang phòng chị Hoa. Lúc này, linh tính mách bảo, chị Hoa kiên quyết không mở cửa. Tuy nhiên Công dùng chìa khóa phụ mở cửa. Biết gặp phải tên dâm tặc, chị Hoa viện cớ đang bị “đèn đỏ” để tìm cách thoát thân nhưng Công đe dọa, nếu không chiều y thì sẽ gọi đồng bọn đến cho “ăn” no “pháo dàn”. Nói rồi Công lao vào chị Hoa, thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Lợi dụng lúc Công đang vào nhà vệ sinh, chị Hoa nói cần phải đi ra ngoài lấy đồ rồi chạy thẳng đến CAP Dịch Vọng trình báo. CAP Dịch Vọng còn làm rõ, trong suốt quá trình lên kế hoạch lừa xin việc cho chị Hoa, Công đều dùng tên giả là Thành.

(Họ tên người bị hại đã được thay đổi)