Lộ lý do Lovren tố trọng tài Nishimura là “vụ bê bối của FIFA”

ANTĐ - Uất ức vì cho rằng trọng tài Nishimura cố tình “tặng” cho Brazil quả phạt đền ở phút 70, hậu vệ Lovren của Croatia không ngớt lời chỉ trích vua áo đen người Nhật Bản và cho rằng đây là “vụ bê bối của FIFA”.

Pha ngã gây tranh cãi của Fred trong vòng cấm

Trong tình huống này, Lovren và Fred đã có tranh chấp trong vòng cấm, nhưng pha quay chậm cho thấy rằng sự tác động của Lovren chưa tới mức khiến Fred phải ngã lăn ra sân một cách điêu luyện như vậy. Cú té ngửa đẹp mắt này đã qua mặt được trọng tài Nishimura và giúp Brazil có được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 sau dứt điểm từ chấm 11m của Neymar.

Tuy nhiên, là người trực tiếp va chạm với Fred, Lovren lại không nghĩ rằng pha cắt còi của trọng tài Nishimura chỉ đơn thuần là lỗi nhận định. Hậu vệ này tỏ vẻ vô cùng bức xúc: “Tôi có thể nói gì đây? Tôi buồn đến phát khóc. Tất cả mọi người đều đã thấy rõ ràng. Đây là vụ bê bối của FIFA. Chúng ta nói về sự tôn trọng. Các yếu nhân của FIFA cũng đã đề cập về điều đó với chúng tôi trước thềm World Cup. Rồi thì điều gì đã xảy ra? Tốt nhất là họ nên mang cúp trao luôn cho Brazil”.

Khi được hỏi tại sao Lovren lại cho rằng việc trọng tài Nishimura cho Brazil hưởng quả phạt đền trong tình huống gây nhiều tranh cãi này là một “vụ bê bối của FIFA”, hậu vệ của Croatia trả lời với một sự nghi hoặc pha lẫn châm biếm: “Hãy tới và hỏi ông ấy nếu có thể bởi ông ấy không nói tiếng Anh. Quý vị thấy có điều gì bình thường không khi mà một trọng tài tham gia điều hành tại cúp thế giới mà lại không nói tiếng Anh?”.

Không chỉ Lovren buông lời chỉ trích trọng tài, HLV trưởng Niko Kovac cũng thể hiện sự bất mãn và giận dữ. “Nếu đấy là quả phạt 11m, vậy thì chúng ta có thể ngừng đá bóng ngay từ lúc này. Thay vào đấy hãy chơi bóng rổ đi. Thật đáng xấu hổ. Trọng tài Yuichi Nishimura không đủ trình để bắt trận đấu vừa qua. 2,5 tỷ người theo dõi trận đấu đều biết đó không phải là một quả penalty”, HLV Kovac nói.

Ông Kovac cũng để ngỏ khả năng kiện trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimuri lên FIFA, đồng thời không quên doạ sẽ bỏ giải và về nước- một kiểu phản ứng tưởng chừng như chỉ có trên sân cỏ V-League.