Man City thắng Newcastle:

Lộ diện nhà vô địch Premier League

ANTĐ - Newcastle đã thể hiện một bộ mặt rất khó chịu khi tiếp đón Man City trong trận đấu diễn ra tối qua. Nhưng cuối cùng thầy trò Mancini vẫn có được điều mình muốn, là 3 điểm đặc biệt quan trọng trên hành trình về đích.

Yaya Toure (phải) là người hùng của Man City tối qua

Người ta đùa nhau rằng hôm qua là ngày mà lượng CĐV của Newcastle trên thế giới tăng đột biến. Hầu như người hâm mộ MU nào cũng quay sang cổ vũ hết mình cho đội bóng áo sọc đen trắng trong trận tiếp Man City, trận đấu có ý nghĩa quyết định khi mà cùng vòng này, MU chỉ phải tiếp Swansea City. Ngay cả trọng tài Horward Webb, trọng tài vốn được cho rằng thân với MU, cũng được bắt chính trận này khiến cho CĐV của Quỷ đỏ càng tin vào một kết quả có lợi cho đội bóng của họ.

Trên thực tế, những gì diễn ra trong hiệp 1 mang lại rất nhiều hy vọng cho CĐV MU. Newcastle đã chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà họ có mặt trong top tranh chấp một vị trí dự Champions League mùa sau. Mới 1 tuần trước, chính Newcastle đã biến Chelsea thành kẻ bại trận trong trận đấu có ý nghĩa không kém. Trong 45 phút đầu tiên, Man City tỏ ra bế tắc. Những Tevez, Aguero hay Silva chịu sức ép vô cùng lớn khiến đôi chân của họ như bị đeo chì. Trong khi đó, Newcastle thể hiện rõ lối chơi phòng ngự phản công, mà nhân tố chính thường trực gây nguy hiểm lên khung thành Joe Hart chính là Cisse, người lập cú đúp vào lưới Chelsea tuần trước. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Mancini đứng ngồi không yên. Ông hiểu rằng một trận hòa cũng đồng nghĩa với thất bại của Man City. Không phải thất bại trong một trận đấu, mà thất bại cả mùa giải.

45 phút đầu tiên ở sân Sports Direct Arena kết thúc trong sự lo lắng tột bậc của nửa Xanh thành Manchester. Nhưng không hiểu trong ngờ nghỉ, HLV Mancini nói gì với các học trò, mà ở khoảng thời gian còn lại, đội khách đã chơi khác hẳn. Nhân tố chủ chốt trong sự thay đổi ấy không ai khác, chính là tiền vệ mà Man City từng mua về từ Barca, Yaya Toure. Cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm ở phút 70 của tiền vệ này đã khiến mọi cảm xúc bị dồn nén của CĐV Man Xanh nổ tung. Toure đã ăn mừng bàn thắng ấy như thể đó là pha lập công quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. 1-0 cho Man City và mọi thứ lúc này đã thật sự nằm trong tầm tay họ.

Hôm qua, Man City chơi không hay hơn chủ nhà Newcastle, nhưng họ lại có những ngôi sao có thể làm xoay chuyển trận đấu và cả một thế cuộc. Phút 89, Toure hoàn tất cú đúp của mình sau pha phối hợp như đá tập cùng các đồng đội, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City. Có lẽ trong lịch sử, nửa Xanh thành Manchester chưa bao giờ sung sướng đến như thế. Họ chỉ còn cách chức vô địch đúng một bước chân nữa, bất chấp kết quả của MU trong trận tiếp Swansea như thế nào.

Với việc có được 86 điểm và một hiệu số tuyệt đối so với đại kình địch MU (+63 và +53), Man City coi như đã trở thành tân vương của Premier League, nhất là khi trong vòng cuối, họ chỉ phải gặp QPR trên sân nhà Etihad.