Lĩnh án tù chung thân vì đâm, chém chết người nghi vấn trộm cắp

ANTD.VN - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Khổng Tiến Cường (SN 1980, ở xã Đắc Sơ, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội “Giết người”.

Liên quan tới vụ án, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội cũng đưa bị cáo Nguyễn Bá Tuấn (SN 1983, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Che giấu tội phạm”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo của các bị cáo. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Thanh T (SN 1980), ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, Khổng Tiến Cường có vườn trồng và sấy quả phật thủ ở xã Đắc Sơ (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Trưa 17-7-2018, Cường ăn cơm cùng 2 người làm xong thì ra bàn uống nước.

Đang ngồi, Cường phát hiện anh Nguyễn Thanh T đứng cạnh máy bơm nước của bị cáo ngay lối vào xưởng sấy phật thủ. Thấy vậy, Cường nói: “Thằng kia, mày lại lấy trộm máy bơm nước nhà tao à”. Dứt lời, Cường lấy dao phay và tuýp sắt gắn dao nhọn đi tới chỗ anh T.

Bị chủ xưởng hỏi, anh T vội vã điều khiển xe máy về phía cầu sông Đáy. Ngay lập tức, Cường mượn xe máy của người làm công và cầm dao phóng đuổi theo. Đến cầu sông Đáy, Cường bắt kịp anh T đang quay lại, do phía trước bị chặn bởi chiếc một chiếc ô tô đi ngược chiều.

Tức thì 2 xe máy lao vào nhau, Cường và anh T cùng văng khỏi xe. Lúc này, Cường cầm tuýp sắt gắn dao nhọn tấn công anh T. Chống trả, anh T túm được tuýp sắt thì Cường dùng dao phay ra chém nhiều nhát về phía đầu, cổ anh T. Cùng với đó, Cường còn dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực, lưng đối phương.

Bị đâm nhiều nhát vào người, anh T cởi áo mưa ra và nói: “Tao bị HIV”, rồi đu người xuống sông Đáy. Còn lại một mình, Cường lấy điện thoại ra gọi cho anh trai. Gọi không được, Cường gọi cho người quen tên Hùng thông báo: “Em bắt được trộm ở đầu sông, anh ra xem thế nào”.

Nghe Cường thông báo như vậy, anh Hùng liền gọi điện cho Nguyễn Bá Tuấn nói: “Thằng Cường bắt được trộm, mày ra xem thế nào”. Nhận điện thoại xong, Tuấn tức tốc đến chỗ Cường.

Về phía Cường, sau khi gọi điện cho người quen, đối tượng thấy anh T từ dưới sông leo qua lan can, rồi nằm vặt ra cầu. Cùng thời điểm, Tuấn cũng đi xe máy tới. Nghe Cường bảo anh T là kẻ trộm, Tuấn liền nhặt dao nhọn gắn tuýp sắt đâm vào chân anh T.

Đâm bị hại xong, Tuấn chở Cường về xưởng sấy phật thủ theo yêu cầu của đàn anh. Sau đó, Cường đến bệnh viện khám và mua thuốc chống phơi nhiễm HIV uống. Hậu quả vụ án là anh T tử vong do những vết thương bị Cường đâm.

Với hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm, Khổng Tiến Cường bị TAND TP Hà Nội áp dụng hình phạt tù chung thân về tội “Giết người”. Cấp sơ thẩm cũng tuyên phạt Nguyễn Bá Tuấn 12 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Cho rằng mức án tại bản án sơ thẩm quá nặng, cả Cường và Tuấn đều lần lượt có kháng cáo xin giảm nhẹ tội trang. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác toàn bộ kháng cáo của cả 2 bị cáo.