- Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt nhóm đòi nợ thuê do Hải “lu” cầm đầu
- Nhóm đòi nợ thuê ngang ngược "lập chốt" trước cửa nhà dân
- Vướng vòng lao lý vì thuê công ty đòi nợ hoạt động không phép uy hiếp "con nợ"
Ngày 21-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Bình (sinh năm 1982, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Chí L (sinh năm 1981), sống tại Hà Nội.
Tháng 12-2021, anh Nguyễn Chí L vay của Mai Xuân Cương (sinh năm 1989, ở Phú Thọ, chuyên cầm đồ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) số tiền 30 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên vợ chồng anh L.
Khi vay mượn tiền, Cương và anh L thỏa thuận tiền lãi trả theo tháng, thời gian vay không giới hạn. Việc vay tiền giữa hai người chỉ thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ. Sau đó, anh L nhiều lần vay thêm tiền của Cương, tổng số khoảng 300 triệu đồng.
Để đảm bảo việc trả nợ, Cương yêu cầu anh L phải làm hợp đồng nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ đối với “sổ đỏ” đã đưa cho Cương giữ trước đó. Anh L đồng ý và tự điền một số thông tin vào mục bên bán trong “Hợp đồng đặt cọc tiền chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất”. Còn một số nội dung khác bỏ trống, rồi tự ký tên xác nhận ở phần bên bán.
Sau khi ký hợp đồng xong, anh L hứa hẹn đến tháng 6-2023 sẽ thanh toán trả Cương toàn bộ số tiền đã vay. Ngày 26-5-2022, Cương thông báo, anh L nợ Cương tiền lãi và gốc tổng số 800 triệu đồng.
Cương lấy “Hợp đồng đặt cọc tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền trên đất” mà trước đó anh L đã ký và tự tay viết giá chuyển nhượng thửa đất nêu trên là 1,8 tỷ đồng. Cương còn viết thêm nội dung, ngày 26-5-2022, đối tượng này đã trả anh L 800 triệu đồng…
Ngày 1-7-2023, Cương gặp anh L yêu cầu phải trả 800 triệu đồng. Do không có tiền nên anh L xin khất nợ. Cương đồng ý cho thời hạn là 1 tuần. Đến tối 7-7-2023, không thấy anh L đến trả tiền, Cương đã kể lại toàn bộ sự việc cho Hoàng Thanh Bình nghe, đồng thời thuê đối tượng đòi tiền.
Cương và Bình thống nhất sẽ đặt vòng hoa tang, in hình ảnh của anh L vào “giấy cáo phó” thể hiện nội dung anh L đã chết và mang vòng hoa tang, dán “giấy cáo phó” ở tường bao, cổng nhà “con nợ” nhằm mục đích đe dọa, tạo sức ép về tinh thần đối phương, từ đó buộc phải trả 800 triệu đồng.
Chiều 8-7-2023, Bình mua vòng hoa tang, lấy “giấy cáo phó”, tờ rơi in hình ảnh, nội dung thể hiện anh L đã chết và rủ thêm 2 đối tượng khác đến nhà “con nợ”. Đến nơi, Bình bảo đồng bọn đặt vòng hoa tang tại cổng và cùng treo tấm ảnh anh L lên tường bao nhà bị hại.
Chứng kiến cảnh đó, con gái anh L ra can ngăn. Vợ anh L mời nhóm của Bình vào nhà nói chuyện. Khi vào trong nhà, Cương nói với nữ chủ nhà: “Bảo L về trả tiền, nếu không ngày mai lại như thế này”. Nhóm Cương sau đó ra về.
Tại cửa hàng cầm đồ, Cương đưa cho Bình 3 triệu đồng để cảm ơn cả nhóm đã giúp đòi nợ, đồng thời bảo Bình hôm sau sẽ tiếp tục làm như hôm nay để uy hiếp và tạo thêm sức ép, buộc anh L phải trả nợ.
Khoảng 15h30 ngày 9-7-2023, Bình tiếp tục rủ đồng bọn đến nhà anh L. Bình lấy trong cốp xe máy khoảng hơn 10 tờ “giấy cáo phó” có in hình anh L, kèm theo dòng chữ: “Nơi an nghỉ cụ Nguyễn Chí L, .., hưởng thọ 43 tuổi” đưa cho đồng bọn dán xung quanh tường nhà bị hại.
Ngày 10-7-2023, mẹ anh L đi qua nhà con trai và nhặt được 1 tờ giấy do nhóm Bình để lại có nội dung như trên... Mẹ anh L đưa lại tờ giấy cho cháu nội để báo cho anh L biết. Ngày 13-7-2023, anh L gửi đơn tố giác nhóm Cương, Bình đến cơ quan công an.
Hai ngày sau, Mai Xuân Cương và nhóm đối tượng liên quan bị bắt giữ. Tháng 9-2024, nhóm của Cương đã phải nhận án tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Hoàng Thanh Bình sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 15-12-2024, bị cáo ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.