Liên tiếp các vụ thanh niên trẻ tự tử khiến phụ huynh sốc

ANTD.VN -Rất nhiều bạn trẻ trong độ tuổi thiếu niên tìm cách tự tử hoặc muốn tự tử khi gặp phải những vướng mắc trong cuộc sống, chẳng hạn như bị từ chối tình cảm, cha mẹ ngăn cấm yêu, thất bại học hành, bị bạn bè nói xấu... Do những suy nghĩ non nớt, tâm lý không ổn định, dẫn đến các em nhìn nhận việc tự tử như là một cách để giải thoát, khiến các bậc sinh thành đau đớn, day dứt cả đời không nguôi.

Hễ không được cha mẹ chiều lòng là ăn lá ngón tự tử

Mới đây, vụ việc em Moong Văn Hương, 20 tuổi, quê ở Xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, ăn lá ngón tự tử vì cha mẹ không đồng ý cho em đi học lái xe, khiến cho 2 đấng sinh thành ra em vô cùng đau đớn.

Công an xã Phà Đánh cho biết, ngày 19-9, Hương đã bỏ nhà đi sau khi đòi bố mẹ đi học lái xe không được. Đến tối, thấy con không về, gia đình đã trình báo lên chính quyền địa phương rồi huy động những người trong gia đình đi tìm kiếm trong rừng nhưng không thấy.

Lần thứ 2 ăn lá ngón tự tử, nạn nhân đã tử vong do không được phát hiện.

Ngày hôm sau, người ta thấy thi thể em Hương nằm chết cạnh quốc lộ gần nhà. Em Hương được xác định tử vong do ăn lá ngón. Cha mẹ em khóc ngất vì mất con.

Người nhà em Hương cho biết, đây là lần thứ 2 em ăn lá ngón tự vẫn. Lần trước là vào năm 2016, khi xin bố mẹ tiền mua xe máy, nhưng do gia đình nghèo nên không mua cho thì Hương cũng vào rừng ăn lá ngón. May mắn lần đó, Hương được bà con cứu.

Bị mắng mẹ mắng, nam học sinh nhảy từ tấng 3 lớp học tự tử

Còn nhớ năm 2015, vụ việc một em nam học sinh lớp 9 tự tử vì bị mẹ mắng khiến nhiều người sửng sốt.

Em nam học sinh trên đang học lớp 9 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, Gò Vấp, TP.HCM, bị mẹ mắng trước mặt các bạn bè và nhiều vị phụ huynh khác về kết quả học tập. Uất ức, nam sinh đã chạy một mạch lên lầu ba của ngôi trường rồi nhảy xuống đất tự tử. Nam sinh này nhảy từ độ cao 12m xuống sân trường nên bị chấn thương rất nặng ở vùng mặt và hàm.

Bị mẹ mắng trước mặt bạn bè, nam học sinh lớp 9 phẫn uất leo lên tầng 3 lớp học nhảy xuống tự tử.

Ngay sau khi tin tức này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như mạng xã hội, rất đông cư dân mạng đã tỏ ra khá bất ngờ trước cách dạy con của người mẹ này để rồi phải gánh chịu hậu quả mà có lẽ cả đời không bao giờ lành lại.

Nữ sinh lớp 12 tự tử vì bị nói xấu trên  mạng

Hẳn nhiều người còn nhớ, năm 2013, một nữ sinh lớp 12 ở Đà Nẵng đã uống thuốc an thần tự tử sau khi bị bêu rếu, nói xấu trên mạng xã hội facebook.

Cơ quan điều tra xác minh, em nữ sinh tên N. đã bị trang mạng xã hội có tên “Bộ Mặt Thật…” đăng bài xuyên tạc, xúc phạm danh dự, khi tuyên truyền rằng em có con khi đang học, đi học kênh kiệu, chảnh chọe, không hòa đồng...

Do không chịu nổi trước vô số những từ chửi bới, tục tĩu hết sức phản cảm từ cộng đồng mạng nên nữ sinh N đã uống thuốc ngủ tự tử. Rất may, mẹ em N đã may mắn phát hiện và đưa con gái đi cấp cứu kịp thời.

Hình ảnh nữ sinh N, bị nói xấu trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ch, mẹ em N cho biết: “Bài viết vừa lên mấy ngày thì con tôi nhận được nhiều tin nhắn bạn bè thông báo. Cháu bị suy sụp tinh thần sinh ra nghĩ quẩn”.

Tìm đến cái chết để giải thoát là một thiệt thòi cho chính bản thân mỗi người, tự tước đi quyền được sống của chính mình, quyền  mà mọi người trên thế giới này đều ao ước. Nhưng các em chết đi rồi, thì những người ở lại như cha mẹ các em còn đau đớn, day dứt cả đời không hết.

Những câu chuyện đau lòng trên đây khiến nhiều phụ huynh phải giật mình ngẫm lại. Liệu cách dạy con của mình đã đúng chưa? Làm sao để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra?