Lấp loáng mồ hôi đêm

ANTĐ - Đêm là quãng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau một ngày lao động nhưng có nhiều nghề lại phải làm việc về đêm. Đội đào đường gồm hơn 40 người đến từ xã Vân Nam và Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội đã đổ mồ hôi đêm suốt 20 năm nay. Người lâu nhất cũng từng ấy thời gian thức đêm quai búa; nhận đủ thứ công trình khoan cắt,  đào cống, đào đường điện ngầm, cáp ngầm. Dù mưa, gió, rét buốt, oi bức đến đâu thì họ đều phải hoàn thành công việc trước khi trời sáng, để đảm bảo giao thông thông suốt.
Đội chia ra từng nhóm nhỏ: “máy khoan đi trước, xẻng cuốc theo sau”, 
mỗi đêm cả đội có thể đào, lấp 300m đường điện cao thế ngầm.
Nhìn họ khó có thể biết được tuổi, ông Tiên (phải) đã 54 tuổi mà vẫn rất hăng hái, 
không chịu thua đám thợ trẻ
Nâng xong những khối bê tông đào lên nặng hàng chục kilôgram toàn thân đã nhễ nhại mồ hôi.
Một mét dây cáp điện nặng 14kg nên những người thợ phải gồng mình trong việc duỗi, chôn dây 

Anh Huấn (40 tuổi, ở xã Xuân Nam) đo dây và

chỉ đạo nhóm thợ duỗi dây cho chính xác

Giấy phút vui vẻ nhất sau giờ làm là lúc chia tiền. Trung bình thu nhập mỗi người từ 350.000-500.000 đồng/đêm. Công trình nào “khoai” thì cũng được 300.000đồng/đêm, anh Long cho biết.