- CSGT tận tình giúp đỡ cụ ông bị quên đường về nhà
- Được người thân gửi lên xe khách, bà cụ không nhớ đường về nhà
- Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ
Sự việc được tổ công tác của Đội CSGT số 2 phát hiện vào khoảng 15h chiều 27-5.
Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện một bà cụ đang đi thất thểu trên đường đê An Dương Vương có biểu hiện lả đi vì nắng nóng.

CSGT giúp đỡ bà cụ đi lạc đường giữa nắng nóng như thiêu như đốt
Ngay lập tức, CSGT đã đưa cụ bà về chốt để tránh cái nắng như nung người. Tại chốt CSGT, cụ bà có biểu hiện bị lẫn và cứ liên tục nhắc tới việc tìm xe khách để về Thái Bình. CSGT đã ân cần hỏi han, động viên để trấn an bà cụ đồng thời kiên trì chắp nối các thông tin rời rạc để xác minh nhân thân bà cụ.
Bằng sự nỗ lực, kiên trì, CSGT đã xác định bà cụ tên là Tam, địa chỉ nhà ở số 45 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội. Đội CSGT số 2 đã liên hệ với gia đình cụ Tam để đến đón người thân về nhà.
Trước nghĩa tình, hành động hết lòng vì nhân dân phục vụ của CSGT, gia đình cụ Tam hết sức xúc động đã viết thư cảm ơn tới các cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 2.