![]() |
Công an phường Phú Thượng trao trả tài sản đánh rơi cho người dân |
17h00 ngày 4-8-2025, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Redmi do bác Mai Thị Thủy - người dân sinh sống trên địa bàn mang đến bàn giao, nhờ hỗ trợ tìm kiếm và trao trả cho người bị mất.
Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đến 21h30 cùng ngày đã tìm được anh Nguyễn Hoàng Song (sinh năm 1992), trú tại tỉnh Ninh Bình và trao trả điện thoại cho chủ sở hữu.
Nhận lại tài sản, anh Nguyễn Hoàng Song cảm ơn bác Mai Thị Thủy, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Phú Thượng vì sự tận tình, trách nhiệm trong quá trình hỗ trợ người dân tìm lại tài sản bị đánh rơi.
Tiếp đến 22h30 cùng ngày, Công an phường Phú Thượng nhận được tin báo từ người dân về việc có một cụ bà khoảng 80 tuổi, không nhớ tên tuổi, địa chỉ, đang đi lang thang trên địa bàn. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã hỗ trợ đưa cụ về trụ sở để đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân và thông báo tìm người nhà qua các nền tảng mạng xã hội.
![]() |
Công an phường Phú Thượng giúp đỡ cụ bà đi lạc trở về gia đình |
Sau đó, ông Đinh Công H (sinh năm 1959), trú tại phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, con trai cụ Lan nhận được thông tin đã đến trụ sở Công an phường Phú Thượng đón người thân.
Tại đây, con trai cụ Lan cho biết do tuổi cao nên thiếu minh mẫn và lạc đường khiến cả nhà rất lo lắng. “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và cộng đồng mạng, gia đình đã nhanh chóng tiếp cận thông tin, đón cụ trở về nhà” - ông H bày tỏ.
Những hành động giản đơn nhưng đầy ý nghĩa của người dân và lực lượng Công an đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng nhân ái và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô.