Rạng sáng 17/10 vừa qua, anh Nguyễn Sỹ Hùng, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, lái xe tải từ nhà đi Bắc Ninh để lấy hàng. Khi đến gần cầu vượt Kim Chung (đoạn ngã tư Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2) thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội thì xe bỗng nhiên chết máy không chạy được tiếp. Trời vẫn tối, đường lại vắng vẻ nên anh Hùng phải cầm cả túi đựng 12 triệu đồng tiền hàng rồi chui xuống gầm xe tải kiểm tra.
Sửa xe xong, anh Hùng quay trở lại cabin nhưng lại… quên luôn túi tiền dưới gầm xe và tiếp tục cho xe chạy.

Số tài sản của anh Nguyễn Sỹ Hùng
Khoảng 5h45 phút sáng cùng ngày, Thiếu úy Nguyễn Văn Hưng – Chiến sỹ Đội CSGT số 6 – CATP Hà Nội đi làm nhiệm vụ thì nhặt được túi tiền của anh Hùng. Qua những giấy tờ còn trong túi, Thiếu úy Hưng đã báo cáo lãnh đạo xác minh và nhanh chóng liên lạc với người mất tài sản, mời anh Hùng đến trụ sở Đội CSGT số 6 nhận lại.

Anh Hùng nhận lại 12 triệu đồng và giấy tờ xe từ Thiếu úy Hưng
Anh Hùng vui mừng chia sẻ: “Xe hỏng lúc trời rạng sáng, lại đi có một mình, nên tôi mới mang theo túi tiền chui xuống gầm để sửa, đến lúc xong thì đã muộn, sợ muộn giờ lấy hàng nên tôi mới vội vàng lên xe mà quên cái túi. Đang hoang mang không biết làm thế nào thì nhận được điện thoại của cảnh sát, thông báo đến nhận tài sản”.
Thông qua Báo An ninh Thủ đô, anh Nguyễn Sỹ Hùng cũng gửi lời cảm ơn tới CBCS Đội CSGT số 6 nói riêng và CATP Hà Nội nói chung, bởi có lực lượng này, anh luôn cảm thấy yên tâm khi đi trên đường.