Lạ cho cái khiếu thẩm mĩ

ANTĐ - Bác đi đâu mà tất tả vậy?

- Tôi ra đầu phố tìm mua cái đĩa nhạc mới của một cô ca sĩ hải ngoại.

- Ca sĩ trong nước hát chán lắm hay sao mà phải lặn lội mua đĩa của Việt kiều?

- Không phải, tôi tìm mua cái đĩa này là để làm việc nghĩa thôi. Chẳng là, cô ca sĩ này ra đĩa để kiếm tiền nuôi 13 đứa con nuôi ở trong nước.

- Mình nuôi có 2 đứa con mà đã phờ phạc cả người, không hiểu với hơn một tiểu đội như thế, cô ấy làm thế nào nhỉ?

- Vậy mà nghe nói bọn trẻ đều được nuôi dạy ăn học tử tế lắm.

- Chắc đây là “chiêu”  đánh bóng tên tuổi thôi.

- Cũng có thể, nhưng hình thức quảng bá này thật đáng yêu, cần được xã hội ghi nhận, khuyến khích. Nó còn đáng trân trọng gấp vạn lần những cô, những cậu suốt ngày lên báo kể lể chuyện yêu đương nhăng nhít, lộ “hàng”, khoe xe, khoe nhà để thu hút sự chú ý của mọi người.

- Đúng thế, gần đây một cô hoa hậu đã bị dư luận “ném đá” vì bộ ảnh gợi dục được tung lên mạng đấy.

- “Hàng” ngon thì phải quảng cáo, có thể tha thứ được. Đằng này lắm cô người đuỗn đuồn đuột cũng cởi tuốt tuồn tuột, rồi lội suối, té nước nói là khỏa thân để bảo vệ môi trường. Khúc suối đó cả tháng sau chẳng thấy con cá nào lai vãng, chắc bị ô nhiễm trầm trọng.

- Ăn thua gì, hôm vừa rồi trên một số tờ báo còn đăng ảnh một cô ca sĩ vừa lùn vừa béo, răng lợi thì vẩu chìa vẩu cụt, khi thổi bánh sinh nhật, chẳng hiểu lấy hơi quá đà thế nào mà đứt tung mấy cái khuy áo. Vậy mà, sau vụ đó, cát-sê của cô ấy tăng vùn vụt, thật lạ cho cái khiếu thẩm mĩ của dân

 mình quá.