Kỳ vọng vào Di Matteo

ANTĐ - Bất chấp chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp kể từ lúc tạm thời kế nhiệm Andre Villas-Boas, người ta vẫn hướng những cặp mắt nghi ngờ về phía Roberto Di Matteo. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trên sân của Benfica tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng qua cho thấy, chiến lược gia người Italia xứng đáng được những người yêu Chelsea đặt kỳ vọng…

Di Matteo đang cho thấy những thay đổi rất tinh tế ở Chelsea

2 trận hoà liên tiếp của ĐKVĐ Anh, Manchester United với Benfica tại vòng đấu bảng là lời cảnh báo cho Chelsea trong chuyến đi tới Bồ Đào Nha. Đó là kết quả khiến Quỷ đỏ “ôm hận” tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này. Không những thế, Da Luz cũng được coi là “hiểm địa” tại cúp châu Âu, nơi rất ít đội bóng tránh được thất bại tại đây. Khắp 4 khán đài được nhuộm màu đỏ truyền thống của Benfica và hầu như không có cầu thủ nào tránh được sức ép khi thi đấu dưới áp lực lớn như vậy. 

Thế nhưng, Chelsea là một trường hợp ngoại lệ. Yếu tố may rủi được nhắc đến khá nhiều, bởi nếu trọng tài chính và trợ lý của ông tinh mắt, The Blues đã phải chịu 1 quả phạt đền do đội trưởng John Terry để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nếu như vậy, cục diện ở Da Luz sẽ rẽ theo một hướng khác. Nhưng nói vậy không có nghĩa chiến thắng 1-0 của Chelsea tại Da Luz chỉ là do may mắn. Thứ quan trọng nhất để The Blues ca khúc khải hoàn chính là vai trò của Di Matteo, người chỉ là kép phụ nhưng đang đóng vai chính giúp “giữ cờ” cho đảo quốc sương mù tại Champions League.

 

Áp lực rất lớn từ lịch thi đấu buộc Di Matteo phải xoay vòng lực lượng cho Chelsea trong chuyến du đấu tới Benfica. Người hâm mộ của The Blues tỏ ra rất lo lắng khi hàng loạt trụ cột như Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Essien và Daniel Sturridge đều vắng mặt ở đội hình xuất phát trên sân Da Luz. Mặc dù vậy, đội bóng thành London không lép vế trên đất Bồ Đào Nha và Di Matteo đã thành công với bài “dĩ độc, trị độc”.

Các CĐV không khó để nhận ra rằng HLV người Italia chủ động bố trí đội hình bằng những cầu thủ gần gũi với Benfica. Ramires và David Luiz đều là người cũ của Benfica, Paulo Ferreira và Raul Meireles từng khoác áo Porto - đại kình địch của Benfica, trong khi Fernando Torres hay Mata là những người đến từ nước láng giềng của Bồ Đào Nha ở xứ Iberia. Torres là người chuyền bóng để Salomon Kalou ghi bàn thắng duy nhất trận đấu cho The Blues. Luiz và Ferreira có những pha cản phá chính xác, trong khi Ramires khiến cho hàng tiền vệ của đội chủ nhà chơi rất vất vả. Những thay đổi khác lạ của Di Matteo giúp Chelsea đang ở gần vòng bán kết hơn bao giờ hết.

Tại cặp đấu còn lại vào đêm thứ ba vừa qua, Real Madrid dễ dàng đè bẹp Apoel Nicosia với tỷ số 3-0. Không có phép màu nào đến với đội bóng của Đảo Síp trước hàng tấn công quá mạnh đến từ Tây Ban Nha. Chỉ trong 16 phút, Real Madrid ghi 3 bàn thắng để bảo đảm chắc chắn một tấm vé tại bán kết Champions League mùa này, trước lúc bước vào trận lượt về ở Santiago Bernabeu.