Kỳ diệu: Bác sỹ Ba Lan cứu sống đứa trẻ trong bụng bà mẹ đã chết 2 tháng

ANTĐ - Ngày 22-4, hãng tin Sputnik đưa tin, các bác sỹ Ba Lan vừa nỗ lực cứu sống một đứa trẻ được sinh ra đúng 55 ngày sau khi người mẹ qua đời vì ung thư não.

Một phụ nữ 41 tuổi đã sinh ra một đứa trẻ khoảng gần 2 tháng sau khi được nhận vào bệnh viên ở Wroclaw, Ba Lan, khi bệnh ung thư não đã ở giai đoạn cuối cùng...

Người phụ nữa này đang mai thai được 17 tuần, và các bác sỹ tại Bệnh viện Đại học Wroclaw đã quyết định duy trì nhân tạo các chức năng cơ thể quan trọng của người mẹ.

Bé trai nặng khoảng 1kg khi sinh, và đã được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện trong 3 tuần cho đến khi bé được 3kg, và có thể tự thở được mà không cần đến sự hỗ trợ của y tế.

Lồng kính chăm sóc những đứa trẻ sinh non (Ảnh minh họa)

Đứa bé hiện đã được bố đưa về nhà, và sẽ được điều trị ngoại trú tại khoa nhi của bệnh viện cho đến khi được 3 tuổi.

Giáo sư Barbara Królak-Olejnik, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Đại học Wroclaw cho biết, các bác sỹ đã đưa ra quyết định kéo dài sự sống của người mẹ sau khi tham khảo ý kiến của gia đình.

“Ban đầu, sau khi hội ý với các bác sỹ gây mê, bác sỹ phụ sản và sơ sinh, chúng tôi có kế hoạch kéo dài thời gian bào thai nằm trong bụng mẹ lên 30 tuần. Ở giai đoạn mang thai đó, bào thai sẽ phát triển đầy đủ và không cần chăm sóc đặc biệt sau khi sinh”, bà Królak-Olejnik cho biết.

“Nhưng thật không may, vào tuần thứ 26 của thai kỳ, tình trạng thai nhi không ổn định và có nguy cơ xảy thai. Chúng tôi đã phải đưa ra quyết định khẩn cấp là giành lấy sự sống cho đứa trẻ. Bào thai rất nhỏ và non, nhưng chúng tôi phải cố gắng và đối mặt với thách thức này, nếu không đứa trẻ sẽ chết trong bụng người mẹ”, bà giải thích thêm.

Đây là một kỳ tích trong y học. Theo bà Królak-Olejnik, trường hợp này là ca đầu tiên tại khoa nhi của bệnh viện. Trước đó, đã có một ca tương tự ở Ba Lan, nhưng người mẹ đã mang thai ở những tuần cuối.