ANTĐ - Thiệu Tử Yến rơi vào tình trạng hôn mê từ ngày 23-2 sau khi sinh một cặp bé trai song sinh. Sau 53 ngày điều trị đặc biệt, tim cô gái xấu số đã ngừng đập. Vài giờ sau đó, tim, thận và gan của bệnh nhân được cấy ghép thành công cho 4 người khác. Giác mạc của cô cũng được hiến tặng và đông lạnh để sử dụng trong tương lai.
- Trung Quốc: Bé gái 11 tuổi hiến tạng cứu 6 người
- Cậu bé 10 tuổi, 9 năm chờ người hiến thận
- Chia sẻ sự sống để cứu… người dưng
Được biết, khoảng 40 ngày trước khi sinh nở, cô Thiệu được chẩn đoán phì gan cấp tính và nhiều bộ phận cơ thể đã suy yếu. Cha của cô Thiệu cho biết, “các bác sĩ nói rằng hiến tặng bộ phận cơ thể đồng nghĩa với việc cuộc đời con gái tôi vẫn có thể tiếp tục trong cơ thể người khác. Điều này cho gia đình cảm giác con gái chưa bao giờ rời bỏ chúng tôi”.
Theo Chinadaily