Kỳ 3: Khốn khổ khi ôsin “yêu” ông chủ

ANTĐ - Trong những ngày đôn đáo nhờ người tìm kiếm ôsin, tôi nghe được nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” về các nàng ôsin ngày nay.

Sau hai cô ôsin kể trên, tôi lại tiếp tục gọi cho chị S., nhưng theo chị, đã hết 6 tháng bảo hành, giờ phí giới thiệu đã tăng lên 1 triệu đồng. Và lương giúp việc hiện tại cũng khoảng 2tr-2,5 triệu đồng/tháng. Vì số tiền phí môi giới đã tăng trong khi việc đảm bảo người làm lâu dài còn hạn chế nên tôi nói với S. rằng để tôi suy nghĩ.

Trong những ngày này, tôi đôn đáo nhờ người tìm kiếm ôsin, tốn công sức nhưng cũng nghe được nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” về các nàng ôsin ngày nay.

Theo lời kể của M.H (cô bạn thân của tôi), bà cô họ của H. có một quán cà phê khá khang trang ở trên phố Bạch Đằng. Để đỡ đần công việc, bà đã thuê một cô bé khoảng 18 tuổi, quê ở Thanh Hóa để giúp việc nhà kiêm làm nhân viên quán cà phê. Hàng ngày, vì bà vẫn còn đi làm nên ở nhà chỉ có mỗi cô bé ôsin kia và người chồng đã nghỉ hưu của bà.

Vì thấy cô bé giúp việc rất chịu khó, ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn nên bà rất quý cô bé, thậm chí còn lên kế hoạch tăng lương cho cô. Bỗng một hôm, bà được một người hàng xóm rỉ tai rằng, khi bà đi làm, quán cà phê của bà thường xuyên đóng cửa sớm. Thậm chí có hôm, quán vẫn đang có khách mà nhân viên đã ra mời khách về sớm, lấy lý do nhà có việc!.

 Các bà vợ chớ nên chủ quan trong mối quan hệ giữa chủ nhà và ôsin vì đã có nhiều trường hợp ôsin cặp bồ với chính chủ nhà (ảnh minh họa)

 Các bà vợ chớ nên chủ quan trong mối quan hệ giữa chủ nhà và ôsin 
vì đã có nhiều trường hợp ôsin cặp bồ với chính chủ nhà (ảnh minh họa)

Sinh nghi ngờ, hôm sau, chỉ làm hết buổi sáng, bà xin phép về sớm, thì nhận thấy quán cà phê của mình đóng cửa sớm giống như lời hàng xóm nói. Bà vội nhẹ nhàng mở cửa, lên trên tầng thì choáng váng khi thấy ông chồng vốn nghĩ rằng “già cả sức yếu” của mình đang quấn lấy cô giúp việc “ngoan ngoan” trên chính chiếc giường chung của hai vợ chồng bà!. Bà liền làm ầm lên rồi đuổi ngay cô bé giúp việc đi....

Bẵng đi mấy tuần, khi tưởng rằng đã tách ly được đôi “tình nhân”, bà lại một lần nữa phát hỏang khi kiểm tra máy điện thoại của chồng, thấy rất nhiều tin nhắn qua lại của chồng bà với cô ôsin hôm nào với giọng điệu rất trẻ trung, tình cảm. Đọc tin nhắn, bà không ngờ rằng, đây là lời lẽ được thốt lên từ chính người chồng già bao năm “đầu gối tay ấp”  của mình “Cục cưng à, nhớ em quá!”, “Mụ vợ anh sắp đi công tác rồi, anh sẽ đến đón mình”... Cũng có những tin nhắn được gửi đi từ cô ôsin khiến bà suýt ngất xỉu: “Bố yêu à, xa bố mấy hôm mà con nhớ bố quá”, “Bố yêu ơi, đến với con đi”....

Chuyện người giúp việc có tình cảm với chủ không còn quá xa lạ trong thời buổi hiện nay. Bà cô của M.H vẫn còn khá may mắn khi kịp phát hiện và đuổi cô osin kia đi khi chưa có hậu quả gì. Có những người vợ còn đau đớn hơn khi “rước hồ ly về nhà” để rồi hồ ly cặp với ông chủ và nhất định không chịu ra khỏi nhà vì đã trót có thai với ông chủ và sẽ quyết giữ cái thai này. Hơn thế nữa còn bắt ông chủ phải chịu trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con nếu không sẽ lên tận cơ quan làm um lên!

Chuyện về ôsin nếu kể ra phải có đến 1.001 câu chuyện và đã được nhắc đến nhiều lần. Còn chuyện về những người môi giới ôsin thì chắc hẳn còn ít người biết.

Kỳ 4: Những cò môi giới "giàu sụ"