Kính gửi các chú bộ đội Trường Sa, Hoàng Sa!

ANTĐ - Lời đầu thư, cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe. 

Các chú bộ đội kính mến, từ nhỏ cháu đã muốn làm cô giáo để dạy những điều tốt đẹp nhất cho các em nhỏ. Nhưng khi cháu xem thời sự cùng gia đình thì Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm biển Đông của nước ta. Cháu biết là các chú vẫn kiên cường bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là Nguyễn Hồng Ngọc, học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Tân Hội B. Bây giờ cháu muốn làm bác sĩ ngoài đảo xa để chữa bệnh cho mọi người. 

Cuối thư một lần nữa cháu xin kính chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe. 

Cháu của các chú: Nguyễn Hồng Ngọc