Kinh doanh trên hành lang an toàn đường sắt
(ANTĐ) - Cách đoạn rẽ vào phố Định Công vài chục mét, có đến 4, 5 quán nước kinh doanh ngay sát đường sắt tuyến Bắc - Nam. Thậm chí những lúc đông khách, người ta ngồi cả trên đường ray để uống nước.
Mọi thứ đồ thừa thãi của quán nước được vô tư đổ hết ra đường ray, gây nên cảnh tượng hết sức nhếch nhác (ảnh). Một nguy cơ thường trực, hiển hiện ở những quán nước này, đó là tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì sao chính quyền sở tại vẫn để tồn tại những quán nước này?
Bùi Hoàng Anh
(Phường Định Công, quận Hoàng Mai)