Vườn quốc gia Yok Đôn:

Kiểm lâm tiếp tay lâm tặc tung hoành "xơi" gỗ quý?

ANTĐ - Thêm một chuyến lội rừng, chúng tôi giật mình hiểu ra, ở cái vườn quốc gia rộng nhất nước này, chủ rừng chỉ theo sau, vuốt đuôi lâm tặc. Còn trên thực tế, Vườn quốc gia Yok Đôn đã thành “vườn nhà” của lâm tặc từ lâu!

Hàng nghìn m3 gỗ bị “hạ”

 Theo tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng, ngang qua Trạm kiểm lâm số 6 và Trạm kiểm lâm Đrang Phốk (Vườn quốc gia Yok Đôn), chúng tôi tìm đến các tiểu khu 441 và 434-đây được xem là một trong những điểm nóng về nạn khai thác trái phép gỗ quý hiếm. Con đường tuần tra mùa mưa nên nhiều đoạn tràn băng ngang suối nước ngập khá sâu, một số đoạn lầy lội. Rừng Yok Đôn giữa mùa mưa cỏ, le bụi mọc um tùm, cao ngang lưng người. Nhìn bao quát, rừng có vẻ yên ả, thế nhưng, đi sâu vào những cánh rừng có nhiều gỗ quý,  mới thấy tài nguyên rừng ở đây đang ngày đêm bị tàn phá trắng trợn.

Nhiều con đường được lâm tặc mở nhằng nhịt để khai thác và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Ngoài đường lớn cho ô tô, xe cày đi, còn có những con đường mòn nhỏ dành cho xe máy, xe đạp thồ. Chỉ cần lần theo những con đường mà cỏ cây đã bị dập nát, chúng tôi tìm thấy vị trí rất nhiều những cây gỗ Giáng hương (nhóm 2A) đã bị lâm tặc triệt hạ, bổ xẻ vận chuyển ra khỏi rừng, dấu vết cũ có, mới cũng có. Thậm chí có những cây mới bị “hạ” khoảng một tuần, cành lá vẫn còn tươi nguyên.

Đi trong rừng cấm Yok Đôn, có thể thấy cảch tượng gỗ quý bị khai thác cứ như vườn nhà. Dấu tích còn lại của những cây hương hàng trăm năm tuổi chỉ là gốc, cành ngọn, phách bìa và mùn cưa. Trên những gốc cây một số có dấu bút kiểm lâm đánh dấu ngày, tháng, năm phát hiện cây gỗ bị chặt trộm. Nhưng cũng có những cây, lâm tặc mới khai thác, kiểm lâm chưa kịp kiểm đếm. Chỉ trong khoảng gần 2 giờ đồng hồ lội rừng ở các tiểu khu 431 và 434, chúng tôi đến được vị trí hơn chục cây giáng hương có đường kính gốc từ 50cm đến 1m bị lâm tặc khai thác, trong thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10-2011 này.

 Hiện trường những cây giáng hương bị lâm tặc khai thác đầu tháng 10 tại tiểu khu 441 và 434
 Hiện trường những cây giáng hương bị lâm tặc khai thác đầu tháng 10 tại tiểu khu 441 và 434

 Hiện trường những cây giáng hương bị lâm tặc khai thác
đầu tháng 10 tại tiểu khu 441 và 434

Tại tiểu khu 441, đứng trước gốc hương có đường kính 1m mà lâm tặc đã bổ và lấy đi 5 khúc gỗ lớn, chỉ còn lại cành gọn và những phách bìa, anh cán bộ lâm nghiệp đi cùng với chúng tôi nhẩm tính: “Với giá gỗ hương 40 triệu đồng/m3, gỗ Cẩm lai 80 triệu đồng/m3, thì lâm tặc đã khai thác được hơn 3m3 gỗ xẻ thành hộp, vận chuyển ra khỏi rừng sẽ bán được ít nhất hơn 100 triệu đồng. Và với công nghệ, trình độ và phương tiện của lâm tặc thời nay, thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ từ một cây gỗ đứng trong vườn Yok Đôn đã biến thành những hộp gỗ được tập kết ở những “xưởng gỗ lậu”. Lợi nhuận lớn như thế, nên Vườn Yok Đôn đã và đang trở thành điểm đến của nhiều nhóm, đường dây lâm tặc cỡ bự!”.

Thực tế, từ khoảng cuối năm 2010 đến nay, đã có hàng trăm cây Giáng hương, Cẩm lai… bị lâm tặc khái thác trái phép với khối lượng gỗ hàng nghìn m3 được vận chuyển trót lọt ra khỏi rừng.

Mất gỗ là do chủ rừng!

Ngày 10-10, trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Còn – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng quốc gia Yok Đôn cho rằng: “Rừng Yok Đôn bị lâm tặc tấn công nhiều phía bởi xung quanh rừng có tới 9 nghìn hộ dân với hơn 40 nghìn dân sinh sống. Thậm chí, còn có cả một buôn với 80 hộ định cư ngay trong vùng lõi của vườn!”. Tuy nhiên, từ thực tế những chuyến đi rừng và theo phân tích của chúng tôi, nguyên nhân mất nhiều gỗ qúy trong rừng Yok Đôn, trước hết là do lực lượng bảo vệ rừng của rừng này (chủ rừng) thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Được biết, với diện tích hơn 115 nghìn ha, rừng Yok Đôn đang có tổng số cán bộ, công nhân viên 225 người, trong đó riêng lực lượng kiểm lâm hơn 100 người được bố trí tại 1 hạt và 11 trạm kiểm lâm. Ngoài ra, huyện Buôn Đôn còn lập 1 trạm kiểm soát liên ngành đặt trên tỉnh lộ 1-tuyến đường độc đạo từ Vườn Yok Đôn ra thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc. Như vậy có thể thấy, nếu lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Vườn Yok Đôn làm hết trách nhiệm, trạm liên ngành của huyện Buôn Đôn làm đúng chức năng, thì lâm tặc có “3 đầu 6 tay” cũng không thể lộng hành đến thế, và gỗ lậu trong rừng Yok Đôn dẫu có “mọc thêm cánh” cũng khó mà bay ra khỏi rừng.

 
 

Một ví dụ thực tế về sự thiếu trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng Yok Đôn, đó là trong khi ngày 10-10, chúng tôi lội vào các tiểu khu 441 và 434, phát hiện được cả những hộp gỗ hương lâm tặc đang tập kết trên đường vận chuyển, thậm trí còn để ngay cả trên đường tuần tra. Vậy mà, tại Trạm kiểm lâm Đrang Phốk và Trạm kiểm lâm số 6, không hề bắt được một hộp gỗ lậu nào mới. Vậy những hộp gỗ nằm trong rừng mà chúng tôi trực tiếp nhìn, sờ thấy, đo đếm, quay phim, chụp ảnh ở tiểu khu 434 và 44, không lẽ kiểm lâm các trạm trên lại không phát hiện ra. Từ thực tế trên, chúng tôi cho rằng, kiểm lâm Vườn Yok Đôn có thể có dấu hiệu tiếp tay cho lâm tặc; hoặc vì những đường dây lâm tặc đang lộng hành có “thế lực quá lớn bảo kê”, nên kiểm lâm vườn này đã bị vô hiệu hoá (!), khiến họ chỉ có chức năng đi theo sau lâm tặc để ghi và đánh số những cây gỗ qúy, sau khi lâm tặc đã triệt hạ, bổ xẻ và lấy gỗ ra khỏi rừng.

Dư luận thực sự bức xúc về tình trạng cán bộ, kiểm lâm Vườn Yok Đôn tiếp tay cho lâm tặc; và cũng hơn một lần kiến nghị xem xét tình trạng trù dập những cán bộ, đảng viên dám “đánh” lâm tặc. Nhưng, với thực trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Yok Đôn như hiện nay, chúng tôi khẳng định rằng: Gỗ quý trong Vườn Yok Đôn, không chỉ mất như thế, mà còn mất nhiều hơn nữa. Vườn quốc gia đang trở thành “vườn nhà” của những ai(?). Câu trả lời xin nhường cho cơ quan chức năng, mà trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cách đây mấy tháng, trước thực trạng nạn khai thác gỗ quý trong rừng Yok Đôn nóng một cách bất thường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với UBND tỉnh Đắc Lắc và UBND huyện Buôn Đôn đã có những buổi “họp bàn-bắt bệnh” cho cái vườn rộng nhất nước này, nhưng đến nay, vẫn chưa đưa ra phương thuốc đặc trị nào. Chúng tôi cho rằng, để giữ được tài nguyên quý hiếm trong Vườn Yok Đôn, phải bắt đầu từ công tác cán bộ, và trước hết phải kiện toàn cho được ban giám đốc có trình độ, có năng lực, phẩm chất và tinh thần đoàn kết cao; phải thanh lọc đưa ra khỏi vườn những cán bộ tha hoá, biến chất, và thay vào đó là đội ngũ có trách nhiệm, nhiệt huyết với rừng.