Không kích Mỹ tiêu diệt được phó thủ lĩnh IS

ANTĐ -  Thủ lĩnh quyền lực thứ 2 Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiệt mạng trong một vụ không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở miền bắc Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cho hay.

Abdul Rahman Mustafa Mohammed, hay còn được biết đến với cái tên Abu Alaa al-Afari đang ở một nhà thờ Hồi giáo khi bị tấn công, người phát ngôn Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, Tahsin Ibrahim cho biết.

Không kích Mỹ tiêu diệt được phó thủ lĩnh IS ảnh 1Chân dung Abdul Rahman Mustafa Mohammed, hay còn được biết đến với cái tên Abu Alaa al-Afari 

Hiện vẫn chưa có thông tin từ quân đội Mỹ hay các kênh truyền thông của IS. Trong những tuần qua, al-Afri được cho là tạm thời nắm quyền điều hành hoạt động của IS thay thế lãnh đạo tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

Các nguồn tin từ Iraq từng khẳng định al-Baghdadi đã bị thương nặng sau một cuộc không kích tại miền bắc Iraq từ hồi tháng 3 đến mức không thể dẫn dắt tổ chức.

Ông Ibrahim cho biết Afari đã bị giết bên cạnh hàng chục phần tử khác, cũng đang có mặt tại nhà thờ al-Shuhada vào lúc đó. Vị đại diện quân đội Iraq này không nói rõ nước nào thực hiện vụ tấn công, nhưng Mỹ luôn là nước chịu trách nhiệm chính cho chiến dịch không kích này.

Theo BBC, nếu cái chết của của Afari được xác nhận, nó sẽ là đòn đánh mạnh vào lực lượng IS, vốn đã phải chịu rất nhiều thiệt hại trên chiến trường trong những tháng vừa qua.

Al-Afari từng là một giáo sư vật lý ở Iraq và là một thành viên trung thành với IS. Tên này được đánh giá là nhà lãnh đạo vượt trội hơn so với thủ lĩnh al-Baghdadi. Al-Afri cũng được cho là có đường lối hoà hoãn với các nhóm khủng bố cạnh tranh khác như al-Qaeda và al-Nusra Front.

Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 7 triệu USD cho những thông tin có giá trị liên quan đến al-Afri.