Khởi tố kẻ đổ xăng đốt nhà vì mối thù 20 năm trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Luôn cho rằng ông Nghì hại mình khiến cuộc đời trượt dốc, Nguyễn Hải Hà đã ôm mối thù 20 năm, mất 2 năm tìm hiểu và “chốt hạ” bằng một cú phóng hỏa đốt quán của gia đình ông Nghì.

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội Hủy hoại tài sản đối với Nguyễn Hải Hà (SN 1975) trú tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, vào sáng 18-5, CAQ Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Đình Nghì, trú tại tổ dân phố Ngọa Long 1, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về việc rạng sáng cùng ngày, nghi có người dùng xăng châm lửa đốt quán ở bên cạnh nhà khiến nhiều tài sản bị cháy.

Nguyễn Hải Hà thực nghiệm hiện trường vụ án đổ xăng đốt quán ông Nghì

Nguyễn Hải Hà thực nghiệm hiện trường vụ án đổ xăng đốt quán ông Nghì

Theo trình báo của ông Nghì, gia đình ông có 1 quán bia hơi nhỏ, sinh sống trong container bên cạnh. Khi cả nhà đang ngủ thì quán bia bốc cháy, cả nhà đã dập lửa nhưng vẫn gây thiệt hại một số tài sản trong quán. Khi phát hiện thấy có mùi xăng, ông Nghì và lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã kiểm tra camera nhà hàng xóm và phát hiện có bóng người đổ xăng châm lửa đốt.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành điều tra làm rõ, xác định thủ phạm gây ra vụ phóng hỏa là Nguyễn Hải Hà.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ 20 năm trước, khi Hà nhờ ông Nghì giới thiệu mua một mảnh đất ở cổng làng Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội nay thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm với giá 675 triệu đồng.

Quán nhỏ tan hoang sau vụ đổ xăng đốt của Nguyễn Hải Hà

Quán nhỏ tan hoang sau vụ đổ xăng đốt của Nguyễn Hải Hà

Hà đã đưa cho ông Nghì 200 triệu đồng, sau đó làm giả giấy biên nhận là đã đưa hết tiền cho ông Nghì; đồng thời viết đơn kiện về việc đã trả hết tiền nhưng ông Nghì không giao đất cho Hà.

Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm thụ lý, chứng minh việc làm giả giấy tờ của Hà. Hà đã xin lỗi ông Nghì và ông cũng rút đơn không đề nghị xử lý Hà. Ông Nghì sau đó cũng trả lại Hà số tiền 200 triệu đồng.

Dù không bị xử lý về pháp luật, nhưng Hà khi đó là giảng viên một trường Đại học đã bị buộc thôi việc. Từ đó, Hà trượt dài với 4 tiền án, 1 tiền sự.

Cách đây 2 năm, Hà nghĩ rằng vì ông Nghì mà mình có kết cục bi thảm như thế này nên đã đi tìm ông Nghì, lên kế hoạch đốt nhà ông…