Khó truy tìm thủ phạm

(ANTĐ) - Ở Pakistan - nơi mà việc sinh con ngoài giá thú bị phạt rất nặng và ngoại tình là một tội ác có thể trừng phạt tội chết, số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang ngày một gia tăng.

Tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh ở  Pakistan:

Khó truy tìm thủ phạm

(ANTĐ) - Ở Pakistan - nơi mà việc sinh con ngoài giá thú bị phạt rất nặng và ngoại tình là một tội ác có thể trừng phạt tội chết, số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang ngày một gia tăng.

Những tình nguyện viên chuẩn bị chôn cất một trẻ sơ sinh
Những tình nguyện viên chuẩn bị chôn cất một trẻ sơ sinh

1 năm hơn 1.000 trẻ bị bỏ rơi

“Chúng mới chỉ được một, hai ngày tuổi” - anh Mohammad Saleem, một nhân viên tình nguyện bế trên tay hai đứa trẻ vừa được tắm lần cuối tại nhà xác của một tổ chức tình nguyện trước khi đem đi chôn cất tại một nghĩa trang ở Karachi cho biết. Người ta đã phát hiện hai trẻ sơ sinh này bị bỏ rơi đến chết tại một bãi rác ở thành phố miền nam Pakistan.

Theo thống kê của quỹ từ thiện Edhi, hơn 1.000 trẻ em, chủ yếu là    các bé gái - đã bị giết hoặc bị bỏ rơi đến chết tại Pakistan trong năm 2010. Con số này chỉ tính số trẻ sơ sinh bị chết được tìm thấy ở các thành phố chính. Chỉ tính riêng trong tháng 12-2010, các nhân viên của quỹ từ thiện đã tìm thấy 40 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các bãi rác và trong các cống thoát nước.

Giám đốc Quỹ từ thiện Edhi, ông Anwar Kazmi cho hay, số trẻ sơ sinh tử vong được phát hiện trong năm 2010 đã tăng so với con số 890 trẻ em trong năm 2008 và 999 trẻ em trong năm 2009. Ông Anwar Kazmi kể, có nhiều trường hợp rất bi thảm như tìm thấy thi thể cháy sém của một trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi. Em bé này đã bị bóp nghẹt đến chết trước đó. Một trẻ sơ sinh khác được tìm thấy bị ném đá đến chết ở gần một nhà thờ Hồi giáo.

Tội ác chưa bị trừng phạt

“Xin đừng giết, hãy để chúng ở đây” - tấm bảng ghi dòng chữ này được gắn vào chiếc nôi đặt bên ngoài trụ sở một tổ chức từ thiện ở Karachi với hy vọng rằng, những ông bố bà mẹ sẽ để lại đứa trẻ ra đời không theo mong muốn của họ thay vì giết hại chúng

“Người ta phải từ bỏ đứa trẻ là bởi họ nghĩ chúng là những đứa trẻ được sinh ra bất hợp pháp, nhưng chúng hoàn toàn vô tội và đáng yêu như tất cả những đứa trẻ khác” - ông Abdul Sattar Edhi, người sáng lập tổ chức nhân đạo ở Pakistan nói. Những đứa trẻ được tìm thấy hầu hết chưa đầy một tuần tuổi. Ông Edhi nói rằng, gần 200 trẻ em trong số hơn 400 chiếc nôi từ thiện của quỹ Edhi đã được cứu sống   và chuyển cho các gia đình có nhu cầu nhận con nuôi.

“Chúng tôi đã phải mua khu đất này để làm nghĩa trang để chôn cất trẻ sơ sinh sau khi những khu nghĩa trang khác đã hết chỗ” - ông Khair Mohammad (65 tuổi) làm bảo vệ một nghĩa trang của tổ chức từ thiện nói. Trong nghĩa trang, chỉ toàn những nấm mộ nhỏ không đề tên tuổi. Cho đến nay, số trẻ sơ sinh bị chết được chôn cất ở những khu vực này chủ yếu là bé gái, chiếm đến 9/10, và con số này vẫn không ngừng tăng.

Tại Pakistan, trẻ em gái khi sinh ra được xem như một gánh nặng kinh tế vì phần lớn phụ nữ không được phép làm việc và bị phụ thuộc tài chính vào người cha, và sau đó là người chồng. Khi con gái cưới chồng, một gia đình Pakistan sẽ phải tiêu tốn hơn 11.700 USD.

Việc phá thai bị ngăn cấm ở Pakistan, trừ trường hợp đe dọa đến tính mạng của người mẹ. Nhiều ý kiến cho rằng, nên thay đổi luật để hạn chế tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hay bị giết chết. Theo luật pháp Pakistan, bất kỳ ai bị phát hiện bỏ rơi con có thể bị phạt tù đến 7 năm, còn tội giết người sẽ bị phạt tù chung thân. Tuy nhiên, từ trước đến nay, ít có trường hợp truy tố tội ác đối với trẻ sơ sinh vì khó có thể tìm ra thủ phạm.

Nguyễn Hà

(Theo AFP)