Khi trinh sát dấn thân vào công tác tham mưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh hiện đang công tác tại Đội Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, CATP Hà Nội. Công việc của chị, nếu để mô tả một cách khái quái không dễ, nó tĩnh lặng, trầm mặc nhưng lại vô cùng quan trọng đối với công tác công an. Ấy vậy mà công việc dù “không nổi” nhưng chị vẫn được ghi nhận với rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành. Khi chia sẻ chị cho biết, “phần chìm” trong công việc của mình chính là sự tỉ mỉ, chu đáo từ những điều nhỏ nhất đã góp sức vào thành công chung trong công tác nghiệp vụ.
Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh

Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh

Bén duyên với ngành công an từ một hình ảnh đẹp

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống lực lượng vũ trang, cô bé Tuyết Chinh bước chân vào ngành công an từ một tình yêu rất giản đơn. Đó là những lần đi xe buýt từ Sóc Sơn sang trung tâm Hà Nội học thêm, cô học trò THPT ngày ấy thấy các chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các ngã ba, ngã tư của Hà Nội.

Hình ảnh đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Tuyết Chinh và khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô quyết định thi vào ngành công an. Quá trình sơ tuyển, cô đã được cảnh báo sẽ rất khó để thi đỗ và nếu có đỗ cũng sẽ rất vất vả trong quá trình học tập. Tuy nhiên, với sự cố gắng của bản thân, Tuyết Chinh đã trúng tuyển vào trường Trung cấp An ninh nhân dân.

Ngay ở tháng đầu tiên vào học, cô bé học trò mơ mộng đã được mục sở thị sự khắc nghiệt trên thao trường. Hầu hết các bạn nữ trong lớp đều bị ngất dưới cái nóng đỉnh điểm của mùa hè và Tuyết Chinh là số ít trụ vững nhưng làn da cũng đã chuyển từ trắng sang bánh mật. Hai năm học trôi qua nhanh vùn vụt. Từ một cô học viên ngày nào còn bao bỡ ngỡ, Tuyết Chinh đã ra trường và được điều động về làm việc tại Đội Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, CATP Hà Nội.

Tuyết Chinh cho biết, cô được đào tạo để trở thành trinh sát, nhưng khi ra trường lại làm một công việc khá tĩnh tại nên cảm giác đầu tiên là khá ngợp trước khối lượng công văn, giấy tờ gửi về. Rất may, Tuyết Chinh được các cô, các chú trong đội cầm tay chỉ việc tận tình.

Với sự nhanh nhẹn, cố gắng, cô làm quen nhanh với công việc và đến nay đã có 10 năm làm công tác tham mưu. “Làm việc gì cũng cần sự tâm huyết, đặc biệt là những việc có tính chất lặp đi lặp lại rất dễ khiến người ta nhàm chán. Do vậy, phải có tình yêu công việc mới có động lực để gắn bó lâu dài. Làm công tác tham mưu cần chủ động tìm hiểu về các văn bản. Chẳng hạn riêng về công tác lương có hơn 20 văn bản khác nhau. Ngoài ra, người làm tham mưu còn cần tới sự tỉ mỉ.

Qua từng năm, số liệu về cán bộ, chiến sĩ sẽ có thay đổi nên cần được cập nhật chuẩn xác về độ tuổi, trình độ, thành tích… Mục đích cuối cùng của cán bộ tham mưu là không để cho các đối tượng chính sách bị thiệt thòi bởi sự thiếu hiểu biết của mình” - Đại úy Tuyết Chinh nói.

Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Khối lượng công việc lớn, bản thân có con nhỏ, lại đi làm cách nhà 17km nên Tuyết Chinh đã nỗ lực rất nhiều. Trước đây, số lượng hồ sơ quản lý cán bộ cỡ 70 - 80 người, thì nay số hồ sơ ấy là trên 120 người. Chưa kể, trước đây mỗi ngày số văn bản nhận về chỉ từ 1 - 2 công văn nhưng nay, có ngày đơn vị nhận tới 7 - 8 công văn.

Đặc biệt, các công văn hỏa tốc cần xử lý ngay đã tạo ra áp lực rất lớn với người làm tham mưu như Tuyết Chinh. Cô chia sẻ, sau khi hoàn thành công việc tại cơ quan, về tới nhà đã là gần 19h. Lúc ấy cô mới đi đón con và cậu con trai nhỏ thường được các cô giáo gửi nhờ ở quán cà phê bên cạnh trường mầm non do giờ đón đã hết từ lâu. Nhìn con tha thẩn chơi một mình ngóng mẹ về, người mẹ nào cũng thấy xót xa. Nhưng vượt lên những nỗi niềm riêng tư này, Tuyết Chinh luôn cố gắng thu xếp việc nhà ổn thỏa để hoàn thành nhiệm vụ.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, Đại úy Tuyết Chinh vinh dự nhận được rất nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, Đại úy Tuyết Chinh vinh dự nhận được rất nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành

Năm 2022, Đại úy Tuyết Chinh cùng các đồng đội triển khai thực hiện kế hoạch tiếp nhận, tra cứu và cung cấp thông tin phục vụ công tác tổ chức, thẩm tra quy hoạch của Ban tổ chức Thành ủy với khối lượng yêu cầu gấp hơn 2 lần số lượng phục vụ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2021. Đồng thời, chủ động tham mưu lãnh đạo phòng linh hoạt trong khâu luân chuyển, tăng biên chế, điều động nội bộ cán bộ từ các đội công tác đến tăng cường cho các đội chủ công để đáp ứng số lượng tra cứu lớn.

Bản thân Tuyết Chinh cũng tăng ca, làm việc ngoài giờ để tra cứu, soạn thảo công văn có yếu tố nước ngoài, tôn giáo gửi các đơn vị có liên quan đề nghị phối hợp tra cứu phục vụ cung cấp thông tin phục vụ công tác tổ chức, thẩm tra quy hoạch, phát triển Đảng của Ban tổ chức Thành ủy, tra cứu, biên tập trả lời các trường hợp qua tra cứu có tài liệu cảnh sát.

Cũng trong năm 2022, cô đã trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch 148 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành công tác củng cố hồ sơ lưu căn cước can phạm, đồng thời tham mưu lãnh đạo phòng đề xuất Ban Giám đốc CATP Hà Nội bổ sung quân số thực hiện kế hoạch.

Nhớ lại năm 2022, Đại úy Tuyết Chinh cảm thấy đó là một năm nhiều áp lực với các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Không chỉ làm trong tuần, cô và các đồng đội còn làm cả thứ bảy, chủ nhật. Và động lực để các chiến sĩ như cô hoàn thành công việc và chu toàn gia đình chỉ có thể là sự nỗ lực và tình yêu nghề. Và những cố gắng ấy của cá nhân Tuyết Chinh đã được ghi nhận bằng thành tích cuối năm, đạt Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2022.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đại úy Tuyết Chinh còn là Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, tích cực tham gia và khuấy động phong trào tới các đoàn viên. Đó là tham gia phối hợp với các đơn vị cùng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức “Tết trồng cây tại rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn”, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Cô còn tham gia Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2021, tham gia Hội nghị sơ kết phong trào Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy từ tháng 6-2021 đến tháng 5-2022.

Nhằm giúp các cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe, Tuyết Chinh đã tham mưu để thành lập Câu lạc bộ marathon “Từ hồ sơ đến Bờ hồ”, tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị để đưa câu lạc bộ đi vào hoạt động đều đặn sau giờ làm việc vào chiều thứ sáu hàng tuần. Bản thân Đại úy Tuyết Chinh là người thường xuyên tập chạy.

Tại hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng CAND năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, Tuyết Chinh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã đạt giải Nhất nội dung đồng đội việt dã nữ nhóm 2, Huy chương Vàng nội dung đồng đội việt giã nữ nhóm 2, Huy chương Bạc nội dung cá nhân việt dã nhóm 2, góp vào thành tích chung của Công an Hà Nội giành giải Nhì toàn đoàn. Cũng năm 2022, tham gia giải Chiến sĩ khỏe do CATP Hà Nội tổ chức, Tuyết Chinh đã đoạt Huy chương Vàng cá nhân nữ nhóm tuổi 2, góp phần vào thành tích chung của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ giành giải Nhì toàn đoàn.

Là một cán bộ trẻ, Đại úy Tuyết Chinh đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công việc và hoạt động Đoàn. Cô cho biết, sẽ tiếp tục cống hiến và thử thách bản thân nhiều hơn để đóng góp sức mình vào thành công chung của đơn vị và sự lớn mạnh của Công an Hà Nội.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đại úy Tuyết Chinh còn là Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, tích cực tham gia và khuấy động phong trào tới các đoàn viên. Là một cán bộ trẻ, Đại úy Tuyết Chinh đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công việc và hoạt động Đoàn. Cô cho biết, sẽ tiếp tục cống hiến và thử thách bản thân nhiều hơn để đóng góp sức mình vào thành công chung của đơn vị và sự lớn mạnh của Công an Hà Nội.