Khi “khách quen” là kẻ gian

ANTĐ - Không nghề nghiệp, sống lang thang, Đương thường lảng vảng ở các quán cà phê ngoại thành nhằm phát hiện khách đến quán sơ hở, lấy trộm xe.

Sẵn ý đồ trộm cắp tài sản từ trước, Giang Văn Đương (SN 1985, ở Cụm 2, xã Liên Hợp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã thủ vam phá khóa trong người lượn lờ nhiều nơi để thực hiện ý đồ. Đối tượng thuê xe ôm chở lòng vòng tới nhiều địa điểm ở huyện Hoài Đức nhằm tăm tia các chủ xe sơ hở.

Đến khoảng 17h ngày 1-9, Đương vào quán cà phê “Ngộ” do anh Đỗ Thành Hoàng (ở thôn Thống Nhất, xã La Phù, Hoài Đức) làm chủ. Mồm uống cà phê, nhưng mắt Đương luôn hướng ra phía bãi xe của quán. 30 phút sau, phát hiện xe Wave màu đỏ mang BKS 33P9 – 99X1 của anh Nguyễn Quang N (SN 1985, ở Đồng Lư, Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội), là khách đến quán, không khóa càng, Đương dùng vam phá ổ khóa xe rồi tẩu thoát.

Ngày 3-9, đối tượng này đã bán chiếc xe máy trên cho Trương Đình Quân (SN 1982, ở cụm 5, Hiệp Thuận, Phúc Thọ) với giá 3,5 triệu đồng. 11h45 ngày 17-10, sau khi dùng toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân, Đương lại "mò" trở lại quán cà phê trên nhằm tiếp tục trộm cắp.

Khi “khách quen” là kẻ gian ảnh 1
Lấy cắp được chiếc Wave đỏ, Đương quen thói, quay lại quán cà phê định trộm cắp tiếp
thì bị chủ quán phát hiện, báo công an (Ảnh minh họa)


Phát hiện vị “khách quen” của quán, anh Hoàng- chủ quán bèn giữ lại và cấp báo ngay sự việc cho công an Đồn Nam Hoài Đức. Ít phút sau lực lượng hình sự đã có mặt tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện vam phá khóa ở trong người Đương.

Tại trụ sở cơ quan công an, biết không thể chối cãi, bước đầu Đương khai nhận là “tác giả” của vụ trộm xe tại quán cà phê trước đó. Được biết, đối tượng này có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù tháng 5-2011. Ra tù không chịu tu tỉnh làm ăn lương thiện mà tiếp tục “dính” vào vết xe đổ. Ngày 21-10, CAH Hoài Đức đã tạm giữ hình sự đối với Đương, thu hồi xe tang vật trao trả chủ sở hữu và tiếp tục mở rộng hướng điều tra của vụ án.