Khi kẻ gian là... nhân viên cũ

ANTĐ Do bị giám đốc công ty TNHH C.M cho nghỉ việc vì nhân viên có tính hay táy máy đồ đạc, ấm ức Tuân bèn nghĩ cách trộm cắp tài sản để trả đũa...

Do là nhân viên cũ, Tuân nắm vững giờ giấc sinh hoạt của công ty, biết ở đây có máy phát điện có giá trị lớn nên đối tượng đã nảy ý định trộm cắp.

Khoảng 17h ngày 26-6, Nguyễn Kim Tuân (SN 1976 trú tại Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi bộ ra bến xe nước ngầm thuê 2 “xe ôm” chở đến địa chỉ của công ty ở số 5 ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, để trộm cắp tài sản.

Sau khi quan sát động tĩnh một lượt không phát hiện điều gì bất thường, Tuân dùng chìa khóa kho hàng đã giữ lại từ trước khi nghỉ việc để mở cửa. Sau đó Tuân cùng với 2 “xe ôm” giật ống kính camera được lắp ở trong kho và bê máy phát điện mang về khu nhà hoang ở xóm Xinh, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, để cất giấu.

 

Ngay sau khi nhận được trình báo của giám đốc công ty TNHH C.M, CAP Lê Đại Hành đã phối hợp cùng CAQ Hai Bà Trưng khám nghiệm hiện trường và xác định cửa kho không có dấu hiệu bị cạy phá. Rà soát các nhân viên đã từng làm cho công ty và được cấp chìa khóa kho, CAP Lê Đại Hành đã phát hiện những biểu hiện nghi vấn của Tuân.

Tại trụ sở CAP biết không thể quanh co, Tuân đã phải khai nhận tội lỗi đồng thời trả lại máy phát điện cùng ống kính camera cho công ty C.M. Được biết mục đích của đối tượng là trả đũa giám đốc của công ty ép người này phải cho Tuân đi làm trở lại.

Ngày 6-7, CAP Lê Đại Hành đã chuyển hồ sơ của đối tượng Nguyễn Kim Tuân lên CAQ Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.