Khép lại một chu kỳ

ANTĐ - Cuộc tái đấu với Liverpool tại cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng qua được coi là cơ hội tốt để Chelsea trở lại. Nhưng càng đặt hy vọng bao nhiêu, người hâm mộ The Blues càng thất vọng bấy nhiêu.

Đó là thất bại thứ 2 của Chelsea trong các cuộc đối đầu với Liverpool chỉ trong vòng 10 ngày, ngay tại sân Stamford Bridge, nơi từng được coi như một “pháo đài” của đội bóng thành London. Thay cho những lý do hay những lời giải thích như thường lệ, Andre Villas-Boas cay đắng thừa nhận Chelsea không đủ khả năng, không đủ chất lượng để có thể đối chọi với CLB vùng Merseyside. Hơn bất cứ lúc nào, người hâm mộ Chelsea lại thấy nhớ Jose Mourinho, người đang cùng Real Madrid bay cao tại giải La Liga của Tây Ban Nha.

Chelsea của Andre Villas-Boas giờ chỉ còn là cái bóng của Chelsea dưới triều đại của Mourinho. Cùng là những chiến lược gia trẻ tuổi đến từ Bồ Đào Nha và cùng là những HLV tài năng, song rất khó để Andre Villas-Boas đưa Chelsea trở lại con đường giống như người đồng hương từng đi tại Premier League. Tất nhiên, sẽ rất khó để trách Andre Villas-Boas bởi cựu HLV của Porto không phải là lý do duy nhất để giải thích cho sự trượt dốc đáng kinh ngạc của Chelsea.

Vấn đề đầu tiên mà người ta nói về sự sa sút của Chelsea là một vòng quay dường như đã khép lại. Trong khi “thế hệ vàng” của The Blues đang bước sang bên kia con dốc của phong độ, thì những gương mặt trẻ lại chưa đủ tài năng để gánh vác quá trình tái thiết tại Stamford Bridge. Dù gặp không ít tác động từ những khó khăn về tài chính trong những năm gần đây, giai đoạn tỷ phú dầu lửa Roman Abramovich “thắt lưng, buộc bụng”, song tài chính của Chelsea còn dồi dào hơn vô số các đội bóng khác. Họ vẫn thực hiện những bản hợp đồng đắt giá, trong đó có chữ ký với Fernando Torres hồi đầu năm.

Điều mà người ta không còn thấy ở Stamford Bridge và chính là nguyên nhân lớn nhất khiến họ đối mặt với một mùa giải trắng tay là việc The Blues đã đánh mất bản sắc, sự chắc chắn được xây dựng và phát huy tối đa hiệu quả dưới triều đại của Mourinho. Trong 9 trận đấu gần đây nhất ở các mặt trận khác nhau, Chelsea để thua tới 5 trận, 3 trong số đó ngay trên sân nhà. Từ hàng tấn công cho tới hàng phòng ngự, tất cả đều lâm vào thế bế tắc.

Nói sau thất bại dưới tay Liverpool vào rạng sáng qua, Andre Villas-Boas thừa nhận, Chelsea cần phải cải thiện, nhưng việc cải thiện như thế nào vẫn là điều rất mơ hồ. Liệu The Blues có thể ghi bàn tốt hơn với hàng tấn công chơi bế tắc như hiện nay, trong khi sự chắc chắn dưới hàng phòng ngự - nơi được coi là bệ phóng cho mọi chiến thắng - không còn nữa. Cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện bằng sự xuất hiện của Andre Villas-Boas bước đầu bị phá sản và Chelsea cần phải có một sự thay đổi, mà điều cần nhất là thay đổi tư duy.