Khâm phục tinh thần vì dân của các anh

ANTĐ - Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội

T ên tôi là Đào Ngọc Long, sinh năm 1985, địa chỉ hiện tại B16, tập thể Cảnh sát phòng chống ma túy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồi 18h ngày 20-8-2014, tôi được tổ Y8-141 CATP Hà Nội thông báo tìm được chiếc xe máy SH BKS: 30L2 – 9432. Chiếc xe trên gia đình tôi bị mất vào khoảng tháng 12-2013. Gia đình tôi đã trình báo với CAP, được CAP cho biết là rất khó tìm do loại xe này kẻ gian thường mang sang tỉnh khác tiêu thụ, do vậy gia đình tôi rất thất vọng.

Hôm nay, được các anh Cảnh sát Tổ   Y8-141 CATP Hà Nội trả lại chiếc xe đã mất, một tài sản rất lớn của gia đình, tôi vô cùng biết ơn, cảm kích trước sự tận tình vì công việc - vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân nói chung và các anh Cảnh sát Tổ Y8-141 nói riêng. Đồng thời, chúng tôi cũng rất khâm phục tinh thần vì dân, tinh thần cương quyết đấu tranh chống tội phạm của Tổ công tác Y8-141.

Cảm ơn ông Giám đốc CATP đã rèn luyện và giáo dục đội ngũ cán bộ chiến sĩ dũng cảm, chân thành, hết lòng vì nhân dân.